Hồng y Gambetti trong Thánh lễ Novemdiales: Hãy nhận ra Thiên Chúa nơi những người bé nhỏ nhất

Thành viên
Tham gia
10/10/24
Bài viết
66

Chủ sự Thánh lễ thứ tư trong chín ngày cầu nguyện tưởng niệm Đức Giáo hoàng Phanxicô, Hồng y Gambetti nhắc nhở các tín hữu rằng họ cũng phải nhìn thấy Thiên Chúa nơi mọi người, như Đức Giáo hoàng quá cố đã từng làm.​

Trong Thánh lễ Novemdiales thứ tư được cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, Hồng y Mauro Gambetti đã suy niệm về đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu mô tả Cuộc Phán Xét Cuối Cùng, khi toàn thể nhân loại được quy tụ trước mặt Đức Kitô, Con Người.​

Phailamgi_Hồng y Gambetti trong Thánh lễ Novemdiales_cv.jpeg

Hồng y Mauro Gambetti, OFM Conv, Tổng quản Đền thờ Thánh Phêrô, giảng trong Thánh lễ ngày thứ tư của chín ngày cầu nguyện (Novemdiales) cho Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày 29 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA.

Theo lời Tin Mừng, một số người sẽ được bước vào niềm vui của Nước Trời. Những người khác sẽ thấy mình cô đơn – ở ngoài tình yêu, ngoài Thiên Chúa. “Bị loại khỏi Nước Trời,” Hồng y Gambetti nói, “họ trở nên tuyệt vọng cô đơn trong tâm hồn”.

Tin Mừng nhắc đến chiên và dê, một hình ảnh quen thuộc. Nhưng Hồng y Gambetti mời gọi các tín hữu nhìn sâu hơn. Chiên, ngài giải thích, là loài trung thành và hiền lành, biết chăm sóc những con yếu hơn trong đàn. Ngược lại, dê thường độc lập và kiêu hãnh, hay chỉ lo cho bản thân mình. “Chúng ta đang sống theo tinh thần nào,” ngài hỏi, cả “về phương diện cá nhân lẫn tổ chức?”

Phailamgi_Hồng y trong Thánh lễ Novemdiales_cv.jpeg
Các hồng y và giám mục tham dự một trong những thánh lễ Novemdiales tại Vương cung thánh đường Thánh Peter. Ảnh: Vatican News

Hồng y nhắc rằng, thuộc về Nước Trời không đồng nghĩa với việc biết hết mọi câu trả lời hay làm đúng mọi việc. Trong Tin Mừng, những người được đón vào Nước Trời đã hỏi: “Lạy Chúa, bao giờ chúng con đã thấy Chúa?” Từ ngữ được dùng ở đây – oráo trong tiếng Hy Lạp – không chỉ có nghĩa là nhìn thấy. Nó còn có nghĩa là thật sự hiểu, là nhận ra. Thông điệp rất rõ ràng: chúng ta gặp Đức Kitô khi gặp gỡ tha nhân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, với lòng trắc ẩn.

“Ngôi Lời đã trở nên xác phàm,” Hồng y tiếp tục, trích dẫn nhà thần học Elia Citterio, “để ai chạm đến con người là chạm đến Thiên Chúa, ai tôn trọng con người là tôn trọng Thiên Chúa, ai khinh thường con người là khinh thường Thiên Chúa.”

Đó là cốt lõi của Tin Mừng. Đó là cốt lõi của Giáo hội. Và chính là nhân tính này mà Hồng y Gambetti đã nhận ra nơi Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài kể lại lời tiễn biệt Đức Giáo hoàng do Edith Bruck viết, người đã mô tả ngài là “một con người biết yêu thương, biết xúc động, biết khóc, biết cầu xin cho hòa bình... nhân tính của ngài thật lan tỏa, khiến ngay cả những hòn đá cũng mềm lại”.

Khi Giáo hội đang cầu nguyện cho Đức Phanxicô và bước đi qua những ngày tang lễ này, Hồng y Gambetti nhắc các tín hữu rằng “nhân tính Kitô giáo” phải ở trung tâm sứ mạng của Giáo hội. “Mọi người, mọi người, mọi người đều được mời gọi sống trong Giáo hội,” Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói – một lời hôm nay vang lên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Trong bài đọc thứ nhất, cuộc gặp gỡ giữa thánh Phêrô và ông Cornêliô nêu lên một mẫu mực: sự cởi mở, lòng tín thác, và can đảm rao giảng Tin Mừng bằng tương quan, chứ không phải bằng sợ hãi.

Cuối cùng, Hồng y Gambetti nhắc rằng vào ngày lễ thánh Catarina Siena – người đã yêu mến Đức Kitô cách táo bạo không biên giới – Giáo hội được nhắc nhớ rằng mình cũng được kêu gọi bước đi gần gũi với nhân loại, bởi vì chính Thiên Chúa đã làm như vậy.
Nguồn: Vatican News
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên