Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 11
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: Vatican Media
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GỬI CÁC PHONG TRÀO VÀ HIỆP HỘI “ĐẤU TRƯỜNG HÒA BÌNH” (VERONA)
Phòng Clementina
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2025
Anh chị em thân mến, nguyện chúc anh chị em được bình an!
Tôi rất vui mừng được chào đón anh chị em – các thành viên của những Phong trào và Hiệp hội “Đấu trường Hòa bình.” Cách đây một năm, anh chị em đã tổ chức sự kiện lớn “Đấu trường Hòa bình” tại Verona, với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nhân dịp này, tôi đặc biệt cảm ơn Đức cha Domenico Pompili, Giám mục Verona, và quý cha Dòng Comboni. Hôm ấy, Đức Thánh Cha đã một lần nữa nhấn mạnh rằng: xây dựng hòa bình bắt đầu từ việc đứng về phía các nạn nhân và nhìn sự việc từ góc độ của họ. Cách tiếp cận này là điều thiết yếu để giải giới những con tim, cách nghĩ và lối hành xử, cũng như để tố cáo những bất công của một hệ thống giết chết và dựa trên văn hóa loại trừ.
Làm sao chúng ta có thể quên được cái ôm đầy can đảm giữa ông Maoz Inon – một người Israel có cha mẹ bị Hamas sát hại – và ông Aziz Sarah – một người Palestine có anh trai bị quân đội Israel giết chết. Giờ đây, họ là bạn bè và cùng nhau cộng tác. Cử chỉ ấy vẫn còn vang vọng như một chứng tá và một dấu chỉ của niềm hy vọng. Chúng ta cảm ơn họ vì đã hiện diện tại đây hôm nay.
Hành trình tiến tới hòa bình đòi hỏi những con tim và khối óc biết quan tâm đến người khác và có khả năng nhận ra thiện ích chung trong thế giới hôm nay. Đường hướng hòa bình là của tất cả mọi người, và dẫn đến việc xây dựng những mối quan hệ đúng đắn giữa mọi sinh vật. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói: hòa bình là một thiện ích không thể chia cắt; hoặc là của tất cả, hoặc là của không ai cả (x. Sollicitudo rei socialis, 26). Chỉ khi trong lương tâm con người có một “quyết tâm vững vàng và bền bỉ dấn thân cho thiện ích chung” (ibid., 38), hòa bình mới có thể thực sự đạt được và trở thành một thực tại sống động, gắn liền với sự phát triển toàn diện.
Trong một thời đại đầy tốc độ và phản ứng tức thì như hiện nay, chúng ta cần học lại sự kiên nhẫn cần thiết cho tiến trình ấy. Lịch sử và kinh nghiệm thực tế cho thấy: hòa bình đích thực được xây dựng từ nền tảng – bắt đầu từ những địa phương, cộng đoàn, và các cơ chế ở cấp cơ sở – bằng cách biết lắng nghe tiếng nói của họ. Chính khi ấy, ta nhận ra rằng hòa bình là điều khả thi, khi những bất đồng và xung đột không bị phủ nhận, mà được thừa nhận, hiểu rõ và vượt qua.
Đó là lý do tại sao công việc của anh chị em – như các phong trào và hiệp hội bình dân – lại có giá trị đặc biệt. Qua những hành động cụ thể “từ bên dưới,” trong tinh thần đối thoại với mọi thành phần, cùng với sự sáng tạo và nỗ lực được nuôi dưỡng bởi một nền văn hóa hòa bình, anh chị em đang thực hiện nhiều dự án phục vụ con người và thiện ích chung. Như vậy, anh chị em đang gieo trồng hy vọng.
Anh chị em thân mến, thế giới và xã hội chúng ta đang chứng kiến quá nhiều bạo lực. Giữa chiến tranh, khủng bố, nạn buôn người và các hình thức bạo lực lan tràn, con trẻ và giới trẻ hôm nay cần được trải nghiệm một nền văn hóa của sự sống, của đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Trên hết, các em cần những chứng nhân – những người nam nữ sống theo một cách khác, một lối sống bất bạo động. Từ các hoàn cảnh địa phương cho đến cấp độ quốc tế, mỗi khi những người đã từng chịu bất công và bạo lực vượt thắng cám dỗ trả đũa, họ trở thành những nhân tố đáng tin cậy nhất trong công cuộc kiến tạo hòa bình bằng con đường bất bạo động. Bất bạo động – như một phương pháp và một lối sống – cần trở thành dấu ấn trong các quyết định, tương quan và hành động của chúng ta.
Tin Mừng và Học thuyết xã hội của Giáo Hội luôn là nguồn nâng đỡ cho các Kitô hữu trên hành trình này. Đồng thời, chúng cũng có thể trở thành kim chỉ nam cho mọi người, vì việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình là sứ mạng dành cho tất cả – không phân biệt người tin hay không tin – miễn là họ sẵn sàng suy tư và hành động dựa trên phẩm giá con người và thiện ích chung.
Nếu muốn có hòa bình, chúng ta phải chuẩn bị những cơ chế của hòa bình. Ngày càng rõ rằng điều này không chỉ liên quan đến các cơ chế chính trị – dù ở cấp quốc gia hay quốc tế – mà còn đòi hỏi các cơ chế giáo dục, kinh tế và xã hội. Thông điệp Fratelli Tutti nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu chuyển từ “tôi” sang “chúng ta,” trong tinh thần hiệp thông, và tinh thần ấy cần được thể hiện nơi các cơ chế cụ thể. Vì thế, tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục dấn thân và hiện diện: hiện diện trong dòng lịch sử như một men hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ. Tình huynh đệ cần được khơi lại, được yêu mến, sống động, được loan báo và làm chứng – với niềm hy vọng vững vàng rằng điều đó khả thi, nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa “được đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5).
Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em hôm nay. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, để anh chị em tiếp tục hành trình ấy với lòng kiên trì và nhẫn nại. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua lời chúc lành của tôi.
Nguồn: vatican.va
Cùng chủ đề