Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,146
- Chủ đề Author
- #1
Trước thực tế ngày càng nhiều tín hữu xa rời đời sống đạo giữa xu hướng thế tục hóa, các hướng dẫn mục vụ của Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến hai khía cạnh đồng hành và chữa lành.
Khi còn sống, Đức Phanxicô đã nhiều lần kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân tích cực gần gũi với những người "yếu đuối nhất" về đức tin.
Trong Tông huấn Amoris Laetitia, Hội Thánh cũng phải đồng hành bằng sự ân cần chăm sóc những đứa con yếu đuối nhất của mình… bằng cách khôi phục lại cho họ niềm tin và hi vọng, như ánh sáng của một ngọn hải đăng hoặc một ngọn đuốc… soi sáng cho những người đã lầm đường lạc lối hoặc đang ở giữa bão tố cuộc đời. (x. AL #291-312)
Nhiệm vụ đó giống như “công việc của một bệnh viện dã chiến” sẵn sàng chữa lành vết thương tâm linh.
Trong một văn kiện khác là Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), nói đến việc không ai bị loại trừ khỏi ơn cứu độ. Giáo hội “phải là một nơi tự do trao ban lòng thương xót, nơi mà mọi người thấy mình được hoan nghênh, được yêu thương và khích lệ để sống đời sống tốt lành của Tin Mừng”. (#113-114)
Đối với những ai đang cảm thấy xa cách, Đức Phanxicô nhắn nhủ: “với đầy lòng tôn trọng và yêu thương, Chúa cũng đang kêu gọi anh chị em trở thành dân của Người!” (ibid. #169). Tinh thần này xuất phát từ quan điểm coi Giáo hội là dân của Thiên Chúa, mọi tín hữu được kêu gọi cùng nhau vượt qua biên giới của những định kiến, bảo vệ nhau trong đức tin chung.
Đứng trước thực trạng nhiều bạn trẻ không cảm thấy được sự nâng đỡ, yêu thương của Giáo hội giữa những sóng gió cuộc đời, Giáo hội đề cao nghệ thuật đồng hành cá nhân. Hội thánh sẽ phải dẫn đưa mọi người – linh mục, tu sĩ và giáo dân – vào trong ‘nghệ thuật đồng hành’ này, nó dạy chúng ta biết cởi dép khi đứng trên nền đất thánh thiêng của người khác” và chú trọng bước đi cùng với đức tin của họ. (ibid. #171)
Quá trình đồng hành ấy được mô tả cần “nhịp đều và vững vàng, phản ánh thái độ gần gũi và cái nhìn cảm thông… giúp chữa lành và khích lệ sự tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo”. Đồng thời, sự đồng hành thiêng liêng phải luôn dẫn đưa người được đồng hành ngày càng gần Thiên Chúa hơn, nơi họ tìm thấy “tự do đích thực”. Nếu chỉ dừng lại ở việc an ủi phù hợp với cái tôi thì sẽ đánh mất mục tiêu chính là đồng hành cùng Chúa trên hành trình đức tin.
Trên thực tế, nhiều cộng đoàn và phong trào giáo dân hướng tới việc hồi sinh đức tin cho những người từng rời xa Giáo hội. Các nhóm cầu nguyện, ơn gọi mục vụ, hoặc sinh hoạt giảng huấn nội tâm được thành lập nhằm giúp tín hữu “hồi quy” tìm lại niềm tin qua cầu nguyện, chia sẻ và sự hướng dẫn tinh thần. Linh hướng thiêng liêng, thông qua những cuộc gặp gỡ cá nhân, được xem là phương tiện quan trọng để người lạ Chúa cởi lòng và lắng nghe Lời Ngài.
Nhìn chung, các văn kiện Giáo hội cho thấy một xu hướng mục vụ toàn cầu: ưu tiên lắng nghe, kiên nhẫn hướng dẫn và xây dựng cộng đoàn đức tin nhằm chữa lành các vết thương tâm linh và khơi gợi lại hy vọng nơi những tâm hồn thiếu niềm tin.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 305: Làm Kitô hữu có phải là một vấn đề riêng tư?
Không ai có thể là một Kitô hữu chỉ vì lợi ích bản thân. Đến với Đức Giêsu, kết bạn với Người và theo Người cũng có nghĩa là công khai tuyên xưng đức tin vào Người, để Người nói với chúng ta và giao sứ mệnh cho chúng ta. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5,14-15). Tất cả chúng ta, đã được Rửa Tội và Thêm Sức – dù không được đặc biệt uỷ nhiệm để thi hành việc đó như một linh mục, phó tế, giáo lý viên hay giáo viên tôn giáo – thì chúng ta đều là “sứ giả” và “chứng nhân” của Tin Mừng. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15) và “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Để chúng ta có thể rao giảng Nước Thiên Chúa (chứ không phải rao giảng chính mình) bằng lời nói và việc làm, Thiên Chúa ban cho chúng ta bảy ơn của Chúa Thánh Thần.