Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 110
- Chủ đề Author
- #1
Tại Việt Nam, rất hiếm khi một con đường được đặt theo tên của các vị thánh Công giáo. Càng hiếm hơn khi những cái tên ấy, vốn có từ trước năm 1975, vẫn được giữ nguyên cho đến hôm nay – giữa bối cảnh nhiều tên đường thời kỳ trước đã bị thay đổi sau năm 1975.
Tại thành phố Đà Lạt, một số tuyến đường như An Tôn, Đa Minh, Gioan,... là những ví dụ đặc biệt.
Đường Đa Minh – TP. Đà Lạt
Thánh Đa Minh sinh tại Castile nước Tây ban nha, năm 1170. Ngài nổi tiếng về lòng nhân ái đối với người nghèo. Ngài đã lập ra “Dòng Anh Em Thuyết Giáo” (Dòng Đa Minh)
Tên gọi "Gioan" có thể gợi đến một trong hai vị thánh quan trọng của Giáo hội: Thánh Gioan Tông Đồ, môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, tác giả sách Tin Mừng Gioan; hoặc Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Cả hai đều có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống Đức tin Công giáo.
Đường An Tôn – Phường 5, TP. Đà Lạt
Thánh Antôn Padua (1195–1231) sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có ở Lisboa, Bồ Đào Nha nhưng mất tại Pađôva, Ý. Ngài là linh mục dòng Phanxicô, được biết đến như một nhà giảng thuyết xuất sắc và là thánh bổn mạng giúp tìm lại những điều đã mất. Ngài được phong tiến sĩ Hội Thánh và là một trong những vị thánh được yêu mến nhất trong Giáo hội Công giáo.
Những con đường nhỏ mang tên các vị thánh Công giáo ở Đà Lạt không chỉ là dấu tích còn sót lại của một thời kỳ – mà còn là chứng nhân thầm lặng của Đức tin. Không ồn ào, không cao ngạo, nhưng vẫn hiện diện, bền bỉ, qua từng biển số nhà, từng lời chỉ đường, từng dòng địa chỉ viết tay.
Và có lẽ, mỗi lần đi ngang qua một con đường mang tên thánh, chúng ta cũng được mời gọi nhớ đến một mẫu gương sống, một chứng tá đức tin, và một sự hiện diện – dù lặng lẽ – nhưng không hề biến mất.