Kẻ xấu phá hoại tượng Đức Mẹ Sao Biển tại Đà Nẵng

4.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,077

Tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng, được biết đến với tên gọi Đức Mẹ Sao Biển tại Đà Nẵng, đã bị phá hoại vào tối thứ năm, ngày 26/12/2024. Phần đầu và tay trái của tượng Chúa Hài Đồng bị đập vỡ.​


phailamgi_Kẻ gian phá hoại tượng Đức Mẹ Sao Biển tại Đà Nẵng_cv1.jpg
Tượng Chúa Hài Đồng bị đập mất phần đầu và tay

Tượng Đức Mẹ Sao Biển nằm đối diện bãi biển Mỹ Khê, gần Tu viện Dòng Thánh Phaolô tại Đà Nẵng. Tượng từ lâu đã trở thành điểm hành hương và cầu nguyện quan trọng, đặc biệt sau câu chuyện kỳ diệu gắn liền với siêu bão Xangsane vào tháng 10/2006.

Cơn bão với sức gió 120-130 km/h đã quét qua Đà Nẵng, tàn phá toàn bộ thành phố, không để lại bất kỳ thứ gì nguyên vẹn trên đường đi. Thế nhưng, tượng Đức Mẹ Sao Biển, đặt trên một kệ đá đơn sơ giữa khu đất tu viện và bờ biển, vẫn đứng vững. Các cây lớn nhỏ xung quanh đều bị bật gốc, nhưng tượng Mẹ và thậm chí cả những miếng tôn cũ che chắn tạm bợ phía trên vẫn không hề hấn gì.

phailamgi_Kẻ gian phá hoại tượng Đức Mẹ Sao Biển tại Đà Nẵng_1.jpg
Tượng Đức Mẹ Sầu bị đã bị phá tại Giáo xứ Đồng Dinh - Gp. Phát Diệm

Đây không phải là lần đầu tiên tượng Công giáo tại Việt Nam bị phá hoại. Trước đó, tượng Chúa chịu nạn tại Đan viện Thiên An (Huế) hay tượng Đức Mẹ Sầu Bị tại Giáo xứ Đồng Dinh - Giáo phận Phát Diệm và nhiều tượng khác cũng đã bị kẻ gian đập phá không thương tiếc.

Đền Đức Mẹ Sao Biển là nơi thu hút đông đảo tín hữu và du khách, không chỉ bởi ý nghĩa tôn giáo mà còn bởi giá trị văn hóa và lịch sử. Nhiều người thường đến đây để cầu nguyện, thắp nến, và dâng hoa.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ đã làm. Việc làm này đã xúc phạm đến Chúa và Đức Mẹ, đã xúc phạm đến Giáo Hội và lương tri con người.​
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên