"Không thể ly hôn" – Điều mình từng ghét, giờ lại là điều mình biết ơn nhất

5.00 star(s) 2 Votes
Tích cực
Tham gia
29/12/23
Bài viết
241

Mình không sinh ra trong một gia đình Công giáo. Và thật lòng mà nói, trước khi lấy chồng – một người Công giáo đạo gốc – mình từng thấy nhiều giáo huấn của Đạo thật… khó hiểu. Đặc biệt là chuyện “không ly hôn”. Mình đã phản ứng dữ dội khi nghe điều đó lần đầu. “Tại sao lại cấm ly hôn? Nếu sống không hạnh phúc thì sao? Nếu chồng tồi tệ thì sao?” – những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu mình.​


phailamgi_Không thể ly hôn – Điều mình từng ghét, giờ lại là điều mình biết ơn nhất_cv1.jpg


Nhưng rồi mình đồng ý học giáo lý hôn nhân, một phần vì tôn trọng đức tin của anh, phần khác cũng muốn hiểu thêm về con người mình sắp gắn bó trọn đời. Và thật bất ngờ, chính những tháng ngày ấy lại thay đổi mình – từng chút, từng chút một.

Mình dần hiểu rằng, trong Đạo Công giáo, hôn nhân không chỉ là một bản hợp đồng dân sự giữa hai người. Nó là một bí tích, một giao ước thánh thiêng được thiết lập trước mặt Thiên Chúa. Khi hai người thề nguyện sống với nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe”, họ không chỉ hứa với nhau, mà còn hứa với Chúa.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói rõ: “Hôn nhân không thể tháo gỡ, bởi vì chính Thiên Chúa đã kết hợp họ” (x. GLHTCG, #1640). Và trong Tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo hoàng Phanxicô có nói: "Tình yêu đích thực là một quyết định, không chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Đó là một cam kết bước vào hành trình chung với người kia cho đến cuối đời" (#131).

phailamgi_Không thể ly hôn – Điều mình từng ghét, giờ lại là điều mình biết ơn nhất_cv2.jpg


Ban đầu, mình vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân thật sự, mình mới hiểu sức mạnh của “không có đường lui” là như thế nào. Mình bắt đầu thấy sự khác biệt giữa hai thái độ: “Nếu anh không tốt thì mình ly hôn” và “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua”.

Chính điều đó khiến mình trở nên có trách nhiệm hơn. Mình không còn dễ dàng buông bỏ khi giận dỗi hay thất vọng. Mình bắt đầu học cách kiên nhẫn, học cách lắng nghe, học cách tha thứ – và quan trọng hơn hết là học cách trưởng thành, không chỉ vì bản thân, mà còn vì người bạn đời, vì một gia đình nhỏ mà chúng mình đang cùng xây.

Có lẽ điều quan trọng nhất mà mình nhận ra: hôn nhân không làm mình "mất tự do", mà giúp mình hiểu thế nào là tự do đích thực – tự do để yêu thương không điều kiện, để dấn thân và hy sinh, như chính Đức Kitô yêu Hội Thánh (x. Ep 5,25).

phailamgi_Không thể ly hôn – Điều mình từng ghét, giờ lại là điều mình biết ơn nhất_1.jpg


Tất nhiên, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Có những ngày mình thấy mệt mỏi, thấy mọi cố gắng dường như không được ghi nhận. Nhưng rồi mình nghĩ lại: nếu mình luôn để trong đầu phương án “chia tay”, mình sẽ không bao giờ dám yêu hết lòng, không dám sống trọn vẹn cho hiện tại.

Ngày hôm nay, mình nhìn lại những suy nghĩ ban đầu – những phản kháng, khó chịu, nghi ngờ – và thấy biết ơn. Biết ơn vì được mời gọi bước vào một cách sống rất khác, một cách sống mà thế giới ngày nay có thể cho là “ngây thơ” hay “bảo thủ”, nhưng lại đầy hy vọng.

Vì tình yêu thật sự, thì không phải yêu đến khi nào hết cảm xúc. Mà là yêu đến cùng.​

Phải làm gì?​

Docat 124: Kết hôn với một ai đó, có nghĩa là gì?

Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn cho người đó: vợ và chồng phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị trí của nó để tình yêu giữa nam và nữ phát sinh hoa trái. Suy cho cùng, hôn nhân được thiết lập chủ yếu là để mở ra một gia đình với con cái. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân mà vợ chồng không thể có con, thì sự kết hợp nam nữ cũng là một loại kết hợp qua đó con cái có thể được đón nhận. Xem xét tất cả các khía cạnh trên, người ta không thể bàn tới cái gọi là “hôn nhân đồng tính”. Ngoài ra, cả cụm từ “bình đẳng trong hôn nhân” cũng mơ hồ. Vợ và chồng đều có phẩm giá làm người như nhau. Thế nhưng, những vai trò khác biệt và bổ túc cho nhau đã cắm rễ trong chính bản thể của hai phái tính, tới tận cấp độ nhiễm sắc thể của họ.​
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,102
Mình bắt đầu thấy sự khác biệt giữa hai thái độ: “Nếu anh không tốt thì mình ly hôn” và “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua”.
Đúng quá! Cái tâm thế khi làm một điều gì đó thật quan trọng.
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên