Kỷ lục người lớn được rửa tội tại Dublin giữa làn sóng đức tin của giới trẻ Ireland

Thành viên
Tham gia
5/5/25
Bài viết
15

Tại Tổng Giáo phận Dublin (Ireland), 70 người lớn đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong Đêm Vọng Phục Sinh 2025, con số cao nhất từng ghi nhận, phản ánh làn sóng quay lại với đức tin trong giới trẻ Ireland.​


phailamgi_Kỷ lục người lớn được rửa tội tại Dublin_CV1.jpg
Ảnh: Archdiocese of Dublin
Một trong số họ là Mahon McCann, 30 tuổi, lớn lên trong một gia đình vô thần, từng tin rằng “tôn giáo là dối trá”. Nhưng hành trình tìm kiếm chân lý đã đưa anh đến với Giáo hội Công giáo. Anh chia sẻ: “Tôi bắt đầu cầu nguyện, đi lễ, ăn chay, đọc Kinh Thánh, gặp gỡ những người cùng hành trình và cảm nhận được cộng đoàn.”

Bà Patricia Carroll, Giám đốc Văn phòng Sứ vụ và Mục vụ Tổng Giáo phận Dublin, lý giải: nhiều người trẻ hôm nay đang “tìm kiếm và khao khát” một nơi thuộc về, đặc biệt là thế hệ không được cha mẹ đưa lãnh nhận các bí tích khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, làn sóng người nhập cư “người Ireland mới” cũng góp phần đáng kể vào sự hồi sinh đức tin.​

phailamgi_Kỷ lục người lớn được rửa tội tại Dublin_CV2.jpg

Ảnh: John McElroy
Trong 2 năm qua, Dublin đã chú trọng đào tạo giáo lý viên để đồng hành cùng những người muốn tìm hiểu và gia nhập đạo. Vào tháng 5 vừa rồi, 52 giáo dân đã nhận chứng chỉ giáo lý viên, giúp các giáo xứ có đủ nhân lực hướng dẫn dự tòng theo chương trình RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults).

Đức Tổng Giám mục Dermot Farrell nhận định: “Một câu chuyện khác đang âm thầm diễn ra ở Dublin: số lượng nhỏ nhưng ngày càng nhiều người trẻ đang khám phá và sống đức tin. Giáo hội đang đổi mới từ bên trong.”

Một trường hợp khác là Tyrell Scarborough ở Giáo phận Dromore, vừa được rửa tội sau khi cảm thấy bị “cô lập” giữa bạn bè toàn là người Công giáo. Gần đây được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, anh tìm thấy lại ý nghĩa và cộng đoàn nơi Giáo hội.

Carroll chia sẻ thêm: con đường đến với đạo là một “quá trình đồng hành”, bắt đầu từ giai đoạn tìm hiểu, rồi đến giai đoạn huấn giáo nơi người dự tòng được học về đời sống bí tích, đức tin và giáo lý, trước khi chính thức được đón nhận vào Hội Thánh trong Đêm Vọng Phục Sinh.

Dù Ireland từng chứng kiến sự suy giảm tôn giáo trong nhiều thập kỷ, nhưng những câu chuyện như thế này cho thấy: Giáo hội không chết, mà đang tái sinh theo một cách mới, sống động và đầy hy vọng.
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên