Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 239
- Chủ đề Author
- #1
Từ khoảnh khắc tin Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời lan ra khắp thế giới, chúng ta đã được đọc, được nghe, được xem vô số bài viết, hình ảnh, video đầy xúc động về cuộc đời của ngài. Một cuộc đời mà từng bước chân, từng nụ cười, từng vết nhăn trên khuôn mặt đều thấm đẫm yêu thương, tha thứ, bao dung, chăm sóc người nghèo, lắng nghe những tiếng kêu từ "vùng ngoại vi", và bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân ở Civitavecchia, Ý, vào ngày 14 tháng 4 năm 2022 . (Ảnh: National Catholic Register / Vatican Media)
Chúng ta ca ngợi ngài — với tất cả sự kính trọng và yêu mến. Chúng ta cảm động khi nhớ lại hình ảnh một Đức Giáo hoàng chọn sống giản dị trong Nhà Thánh Marta, từ chối những tiện nghi xa hoa; một người không ngại quỳ xuống hôn chân tù nhân, người di dân, người bị thế gian bỏ rơi. Một vị cha chung đã không sợ cất tiếng nói mạnh mẽ trước những bất công, không ngần ngại nhận mình cũng là kẻ cần được cứu độ mỗi ngày.
Linh cữu Đức Giáo hoàng Phanxicô được đặt trước bàn thờ trong Thánh lễ an táng tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 26 tháng 4 năm 2025 Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA.
Nhưng trong cơn sóng cảm xúc ấy, có mấy ai tự hỏi: Mình có dám sống như ngài không?
- Mình có dám bước ra khỏi "vùng an toàn" của mình, đến với những người nhỏ bé, yếu thế?
- Mình có dám chọn sự giản dị thay vì chạy theo phù hoa của cuộc đời?
- Mình có dám tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, như ngài đã tha thứ cho cả những ai từng phê phán ngài?
- Mình có dám sống một đời "ra đi" – đi ra khỏi bản thân, khỏi ích kỷ, để gặp gỡ, để yêu thương, để trao ban?
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được chôn cất cùng với đôi giày cũ của mình. Ngài không chọn đôi giày mới, cũng không chọn đôi giày trang trọng. Ngài xin được mang đôi giày mà ngài đã đi, đôi giày đã cùng ngài bước qua hành trình cuộc đời. Và trong cử chỉ khiêm nhường, giản dị đó, toàn bộ triều đại Giáo hoàng, toàn bộ cuộc đời ngài, đã được gói trọn. Ảnh Vatican Media
Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ để lại cho chúng ta những bài huấn từ đẹp đẽ. Ngài để lại một lời mời gọi cấp bách: hãy bắt đầu yêu thương, ngay hôm nay, bằng những hành động nhỏ bé, trong chính đời sống thường nhật của mình.
Chúng ta có thể ngưỡng mộ một Đức Giáo hoàng của tình yêu và lòng thương xót. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chúng ta dừng lại ở cảm xúc. Bởi điều ngài mong mỏi nhất, có lẽ, không phải là những lời ca tụng, mà là việc mỗi người trong chúng ta, âm thầm và can đảm, tiếp tục viết tiếp "Tin Mừng Tình Yêu" bằng chính cuộc đời mình.
Liệu có ai dám? Liệu tôi, liệu bạn, liệu chúng ta có dám?