Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,097
- Chủ đề Author
- #1
Mùa chay, mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi mở lòng quảng đại, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo khổ, người kém may mắn. Và việc chia sẻ tình thương đặc biệt với những người bệnh là một phần không thể thiếu trong việc thực hành bác ái mùa Chay.
Thăm viếng bệnh nhân tại trại phong Qui Hòa. Ảnh: hoidongmtgquinhon.org
Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo cho rằng, người ta sợ mất năng lực kiểm soát hành vi bởi người ta lo ngại cảnh sống dựa vào lòng thương xót của người khác, sợ phải sống phụ thuộc hoặc sống cô độc. (x. Docat #82)
Thực tế cho thấy, những bệnh nhân thường lo lắng về tình trạng sức khỏe, sự sống còn, cũng như sợ hãi về sự đau đớn, mất khả năng. Họ thường xuyên cảm thấy buồn bã, thất vọng, thậm chí vài người còn tỏ ra tuyệt vọng, không chấp nhận sự thật về bệnh tật, sinh ra vô cảm với tình hình của mình.
Chính vì thế, trong bối cảnh đặc biệt của mùa Chay Thánh, việc thăm viếng bệnh nhân không chỉ là cơ hội thể hiện lòng bác ái, mà còn phản ánh lòng lương xót Chúa đối với mọi người.
Bằng cách cầu nguyện, thăm viếng và chia sẻ tình thương với những bệnh nhân, chúng ta có thể mang lại sự an ủi và hy vọng trong những lúc họ khó khăn nhất.
Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo cũng khẳng định, “họ đặc biệt cần được nâng đỡ tinh thần” (Docat #82)
Việc chia sẻ tình thương và cầu nguyện với những người bệnh, chúng ta không chỉ làm cho họ cảm nhận được tình yêu thương trong những phút khó khăn, mà chính mỗi người chúng ta cũng sẽ trải nghiệm sâu sắc hơn ý nghĩa thực sự của mùa Chay.
Tặng quà, thăm hỏi bệnh nhân. Ảnh: hoidongmtgquinhon.org
Nói tóm lại, cầu nguyện và thăm viếng bệnh nhân không chỉ đơn thuần là một hành động bác ái, mà nó còn là một cách để thể hiện tình yêu thương, giống như cách mà Chúa yêu thương mỗi người chúng ta.
Đặc biệt, trong tháng 2 này, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mời gọi mỗi người cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và trợ giúp cần thiết về y tế và con người.
Docat 82: Tại sao người ta sợ mất năng lực kiểm soát hành vi?
Người ta lo ngại phải sống dựa vào lòng thương xót của người khác. Người ta sợ phải sống phụ thuộc hoặc sống cô độc. Xu hướng mở các dịch vụ hợp pháp chăm lo cho người hấp hối giải quyết tất cả những mối bận tâm này. Chúng ta phải thu xếp cho người ở giai đoạn cuối đời đối diện với cái chết của mình trong sự chăm sóc yêu thương của người khác. Ngoài ra, họ đặc biệt cần được nâng đỡ tinh thần trong những tuần và những ngày cuối đời.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cùng chủ đề