Nếu linh mục đọc không đúng công thức bí tích, thì bí tích đó có thành sự không?
(tiếp theo)
Cho mình xin lỗi, vì mình cũng phải lo ‘cơm áo gạo tiền như mọi người.
Nếu bạn biết chắc:
Nếu một người biết rõ ràng và có bằng chứng cụ thể (knows as a matter of fact) là họ đã được chịu phép rửa tội không hợp luật, thì họ nên, trong sự vâng phục quyết định Đức Thánh Cha, xin tái rửa tội. Nếu con cái bạn cũng chịu phép rửa theo công thức sai, bạn có thể chữa lỗi bằng cách liên lạc với một linh mục hoặc phó tế. Trong trường hợp nguy kịch sinh tử, chính bạn có thể làm phép rửa cho người khác, bạn có thể sử dụng nước trong bồn rửa chén hoặc bồn tắm. (Dù phép rửa tội thường được một giáo sĩ thực hiện, nhưng ai cũng có thể rửa tội người khác trong những trường hợp ngoại thường) …
Nhưng nếu bạn không chắc lắm?
Nhưng nếu bạn không chắc lắm; đây là lúc việc quá ưu tư luôn bị ám ảnh (scrupulosity*) và suy tưởng về bí tích và xem bí tích như thể là một điều thần kỳ trở nên nguy hiểm. Trường hợp riêng biệt này có lẽ được xem là độc nhất, nhưng nó luôn có thể hình thành những hồ nghi khó chịu về sự hợp lệ của bí tích. Giáo Hội dạy rằng để bí tích được hợp luật, người trao ban bí tích phải ‘có chủ ý thực hiện những gì Giáo Hội đưa ra’ (ở nghĩa rộng hơn: những người chủ sự không cần phải có một số kiến thức thần học.) Lấy ví dụ trong một vở kịch, một bộ phim, bạn thực hiện việc rửa tội, thì đó không phải là một bí tích. Thậm chí một người vô thần cũng có thể làm phép rửa hợp luật, nếu như họ có chủ ý làm thế. Những người vô thần này có thể không tin vào phép rửa thậm chí họ còn không hiểu, nhưng nếu họ thực sự hiểu rằng đây là một nghi lễ của đạo Kitô mà qua phép rửa này người chịu phép rửa trở thành Kitô hữu, vậy là đủ.
Tuy nhiên, nếu bạn luôn ám ảnh vì nghi ngờ, bạn sẽ luôn đặt nghi vấn không biết chủ ý của người thực hiện bí tích có đúng không. Vị linh mục này là ‘đồ giả?’ Nếu như đang đọc phép lành tha tội nhưng vị linh mục này lại nghĩ đến trận đá banh gay cấn vừa qua? Việc này có hệ trọng không? Thực ra là có - nhưng với một người bị chứng bệnh quá đa nghi sẽ luôn luôn nghi ngờ. Và vấn đề giờ đây ở trong não trạng thần kinh.
Hãy ngừng ngay lập tức những mối hồ nghi này (nip in the bud) vì nó gây hại cho đời sống Kitô hữu và chiều kích linh thánh. Chúng sẽ cổ võ những luồng tư tưởng thần kỳ và làm chúng ta sao nhãng với những việc làm cần thiết để được cứu độ: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, viếng kẻ tù đày, cầu nguyện cho người khác …. Trừ phi bạn biết rõ mình được chịu phép rửa tội không hợp luật, hãy diệt luồng suy nghĩ này từ trong trứng nước. Tôi không ngăn bạn xem đi xem lại những hình ảnh video cũ, nhưng tôi khuyên các bạn đừng. Sao vậy, cho tới nay chắc có lẽ 99.999% những người công giáo chẳng có được video rửa tội này. Tôi cũng không có, con cái tôi cũng vậy, cho dù chúng được sinh ra với chiếc điện thoại di động trên tay.
Còn tiếp
Các bạn có thể đến bản gốc này để xem vì có nhiều ý tưởng rất hay.
On August 6, the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the Faith published a response to two dubia (questions) about clerics performing baptisms with the words “We baptize you” instead of “I baptize you.” According to their response, changing the
wherepeteris.com