[Tâm sự] Nếu tôi muốn ủng hộ đồng bào bão lũ, tôi nên gửi cho ai?

Thành viên
Tham gia
29/12/23
Bài viết
23
Là một người con của quê hương Việt Nam đang làm ăn xa xứ, lòng tôi không khỏi quặn thắt khi thấy đồng bào mình phải oằn mình trong bão lũ những ngày qua. Tôi chỉ mong bà con có thể bình an. Nhìn cảnh những ngôi nhà bị tốc mái, bị lũ nhấn chìm, vùi lấp do sạt lở, tôi thực sự không kìm được nước mắt. Tôi chỉ mong có thể đóng góp chút gì đó hỗ trợ những người con của quê hương trong lúc khó khăn, mất mát này. Nhưng thú thực, tôi cũng không biết mình nên gửi cho ai. Sau những vụ lùm xùm về từ thiện, giờ tôi cũng không rõ đâu là tổ chức thực sự uy tín để mình gửi gắm tấm lòng. Có lẽ đây cũng là nỗi niềm của nhiều người con xa xứ như tôi.

Dạo gần đây, tôi thường gửi cho những người thân quen để họ đi giúp người này người kia. Nhưng giờ đây, những người thân của tôi cũng chẳng thể nào đến tận nơi những vùng bão lũ được.

Hình ảnh các anh quân nhân, lực lượng cứu hộ cứu nạn, không ngại nguy hiểm đến cứu giúp bà con khiến tôi cảm động. Dù đó là một phần nhiệm vụ của họ, tôi vẫn thấy biết ơn những con người ấy. Hành động của họ thật đáng trân quý.

Tuy nhiên, với các cơ quan cứu trợ khác liên quan đến tiền bạc, tôi vẫn chưa thực sự có sự tin tưởng. Gần đây lại rộ lên việc các nghệ sĩ làm từ thiện nhưng không minh bạch, khiến nhiều người, trong đó có tôi, hoài nghi.

Có tổ chức nào thực sự uy tín để gửi gắm không ạ?

1725894864930.png
 
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
765
Bạn có thể liên hệ với các hội đoàn trong Giáo Hội xem
 
Cháy lên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
93
Mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ - thẳng tiến
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên