- Chủ đề Author
- #1
Thời gian gần đây, không kể các hãng thông tấn báo chí luôn săn lùng các tin tức, nhất là những tin giật gân liên quan tới những bê bối trong Hội thánh hay một số các tổ chức được dựng lên có mục đích duy nhất là chống phá Giáo hội, thì nhiều nhóm hội hoặc cá nhân các tín hữu, vì bức xúc hoặc vì "muốn xây dựng Hội thánh", đã sử dụng mạng xã hội để "chia sẻ những góp ý" của mình, với mong muốn ai đó có trách nhiệm trong Hội thánh lắng nghe.
Tuy nhiên, thay vì được lắng nghe, những thông tin góp ý, phê bình được tung lên mạng xã hội lại làm cho nhiều người ngày càng mất niềm tin vào Giáo hội, trong đó có rất nhiều người không Công giáo.
Góp ý đúng Tin mừng
Nên biết: "Giáo hội luôn hoan nghênh những ý kiến phê bình công khai của các tổ chức hay cá nhân góp ý cho Giáo hội trong tinh thần yêu thương và tìm cách giúp đỡ Giáo hội trong quá trình hoán cải của Giáo hội." (Docat #324).
Nguồn ảnh: Vatican News
Tuy nhiên, để việc góp ý và phê bình phù hợp với Tin mừng và không đi ngược với Giáo huấn của Hội thánh, các Kitô hữu nên theo lời dạy của Chúa Giêsu về cách góp ý trong Giáo hội, được ghi lại trong Tin mừng Mátthêu, chương 18, câu 15 – 17:
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế."
Ở đây, điều cần lưu ý là, Chúa Giêsu không dạy phải đưa vụ việc ra ngoài xã hội. Trái lại, Ngài đề nghị chỉ nên giải quyết vấn đề ở trong nội bộ Giáo hội. Nếu việc khuyên giải trong nội bộ Giáo hội không xong, thì hãy coi "họ là người ngoại hay một người thu thuế", nhưng vẫn phải tôn trọng phẩm giá của họ.
Những "diễn viên ảo" trên mạng xã hội
Như vậy, theo Giáo huấn của Tin mừng, việc góp ý cho Giáo hội là cần thiết. Tuy nhiên, khi góp ý phê bình, người Công giáo không nên đưa nội dung góp ý lên mạng xã hội, vì tự nó, "mạng xã hội là nơi các diễn viên thường nấp dưới tấm áo giả danh" (Bộ truyền thông, Hướng tới sự Hiện diện tròn đầy – Suy tư Mục vụ về việc tham gia mạng xã hội, # 16), nên khó có thể xác định đâu là sự thật, đâu là việc thật và ai là người phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn chẳng thể kiểm chứng đúng - sai trên mạng.
Hơn nữa, Hội thánh đã có những qui định cụ thể liên quan tới các thủ tục hành chính trong Giáo hội để bảo đảm quyền lợi cho Giáo hội và người giáo dân. Các tổ chức hoặc cá nhân muốn phê bình hay góp ý cho Giáo hội có thể tiến hành việc góp ý theo cách này.
Ngoài ra, cần biết rằng "các cộng đồng mạng xã hội không đương nhiên đồng nghĩa với cộng đoàn" (Sứ điệp ngày Thế giới Truyền thống năm 2019). Do đó, các tín hữu cần cảnh giác trước "bất cứ nhóm nào tự xưng là "Công giáo", nhưng dùng sự hiện diện của mình trên mạng xã hội để gây chia rẽ trong Giáo hội, vì họ không phải là một cộng đồng Kitô giáo thực sự. Một cộng đoàn Kitô giáo thực sự thì không bao giờ làm như vậy" (Phanxicô, Tông huấn Hãy Vui mừng Hoan hỷ, #115).
Kết luận
Giáo hội luôn hoan nghênh những ý kiến phê bình công khai của các tổ chức hay cá nhân góp ý cho Giáo hội trong tinh thần yêu thương và xây dựng Giáo hội. Tuy nhiên, vì mạng xã hội là một không gian ảo, nên các Kitô hữu, khi muốn góp ý cho Giáo hội, nên góp ý trực tiếp qua các cách thức tiến hành góp ý theo trình tự thủ tục hành chính trong Giáo hội, tránh tạo cớ cho người khác vấp phạm.
Linh mục Karl Rahner, thần học gia người Đức từng nói: "Giáo hội là một bà già với những vết hằn nhăn nhúm. Nhưng bà lại là mẹ tôi. Nên đừng ai đánh mẹ tôi". Vì thế, các tín hữu Công giáo thật tâm yêu mến Giáo hội chắc chắn sẽ không hành xử hồ đồ, nhất là không tạo cớ cho người khác tấn công bà mẹ già của mình.
Chỉnh sửa lần cuối: