Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 235
- Chủ đề Author
- #1
Gần đây, mình để ý thấy một hiện tượng mà thật sự làm mình suy nghĩ rất nhiều. Không biết các bạn có giống mình không, nhưng vì công việc nên mình thường xuyên đọc các bài viết trên các nền tảng mạng xã hội. Và một trong những điều khiến mình băn khoăn nhất là sự xuất hiện của Threads – một nền tảng mạng xã hội mới mà GenZ rất hay sử dụng. Điều đặc biệt là trên nền tảng này, các bạn trẻ không ngần ngại chia sẻ những chuyện riêng tư, thậm chí là rất nhạy cảm như tin nhắn cá nhân, mâu thuẫn với gia đình, người yêu, và cả những vấn đề tế nhị như sex, "thời gian và kích thước".
Mình tự hỏi, liệu có phải các bạn đang kiếm "phiếu bầu" cho những quyết định quan trọng của mình không? Mỗi khi các bạn đăng lên những câu chuyện như vậy, cộng đồng mạng lại đổ xô vào bình luận, bỏ phiếu xem nên làm gì tiếp theo: tiếp tục yêu hay chia tay, ly hôn hay giữ gìn hạnh phúc, phá thai hay sinh đứa bé ra đời. Cảm giác như số đông đang quyết định thay cho các bạn, cái nào nhiều phiếu bầu thì các bạn sẽ chọn làm theo.
Mình không khỏi lo lắng rằng, phải chăng các bạn đang thiếu đi những kỹ năng quan trọng để tự mình đối mặt và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống? Trong tình yêu, hôn nhân, và cả những quyết định quan trọng như vậy, mình tin rằng mỗi người cần có một nền tảng đạo đức và lý trí vững chắc để tự mình đưa ra quyết định. Mạng xã hội, với vô vàn người xa lạ, liệu có thực sự là nơi các bạn có thể tìm thấy lời khuyên đúng đắn?
Hơn nữa, không phải ai trên mạng xã hội cũng có thiện chí để lắng nghe và tư vấn. Nhiều khi các bạn chỉ nhận được những lời chỉ trích, chửi bới, hoặc những lời khuyên mà mình thấy rất phổ biến nhưng lại thiếu trách nhiệm như "ly hôn đi và chia tay đi". Những lời khuyên đó dễ dàng làm cho vấn đề của các bạn trở nên phức tạp hơn, khiến các bạn càng thêm bối rối, không biết phải làm thế nào.
Mình hiểu rằng các bạn đang loay hoay, có thể cảm thấy mông lung giữa cuộc đời, không biết tìm ai để chia sẻ và nhận lời khuyên. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, lạc lối giữa bao nhiêu lựa chọn và áp lực. Nhưng mình mong rằng, các bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng, tìm đến những người bạn tin cậy, những người thực sự hiểu và quan tâm đến bạn. Bởi vì, đôi khi, mạng xã hội không phải là nơi tốt nhất để các bạn tìm kiếm câu trả lời cho những quyết định quan trọng của cuộc đời mình.
Nếu các bạn là người Công giáo, mình mong các bạn hãy nhớ rằng luôn có một nơi để tìm về, nơi mà các bạn có thể tìm thấy sự bình an và sự dẫn dắt đúng đắn. Hãy tìm đến Chúa, hãy dành thời gian cầu nguyện, để nhờ Ngài soi sáng cho những quyết định cuộc đời mình. Ngài luôn ở đó, sẵn sàng nâng đỡ chúng ta trong những lúc yếu đuối, khi chúng ta cảm thấy không đủ sức mạnh để đối diện với những thử thách trước mắt. Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc lặng lẽ trước Chúa, chúng ta có thể tìm thấy sự an ủi và sức mạnh để tiếp tục bước đi trên con đường mà Ngài đã vạch ra cho mình.
Phải Làm Gì?
Docat 42: Tôi có trách nhiệm gì, khi sử dụng phương tiện truyền thông?
Phương tiện xã hội có thể mang con người đến với nhau, hoặc cô lập họ. Chúng có thể cung cấp thông tin, truyền cảm hứng, làm đời sống phong phú, hoặc dụ dỗ người ta phạm tội. Những gì chúng ta làm và cho phép trên các phương tiện truyền thông, hay mạng xã hội, phải phục vụ cho mục đích giao tiếp của mọi con người: khắc phục sự rối loạn do khác biệt giữa các ngôn ngữ ở tháp Babel (St 11,4-8), đi đến chỗ hiểu biết nhau nhờ Thần Khí Thiên Chúa (Cv 2,5-11). Quan niệm đạo đức chủ yếu ở đây là “trách nhiệm”: trách nhiệm với Thiên Chúa, Đấng muốn chúng ta loan truyền sự thật và tìm kiếm nhau trong tình yêu; trách nhiệm với người lân cận - người cần được hội nhập, quan tâm và thăng tiến nhờ các phương tiện truyền thông xã hội; trách nhiệm với bản thân, vì tôi cần phải bước vào cộng đồng thật sự với những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì cô lập mình trong không gian “ảo”, đóng kín trước người khác, trước những nhu cầu thực tế của họ
Cùng chủ đề