Những lời rất hay và thống thiết của Đức thánh cha Phanxicô trong Sứ điệp Mùa chay 2024

5.00 star(s) 3 Votes
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
472
"Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tự do ngang qua sa mạc".

“Ta đã thấy rõ cảnh khốn cùng của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng họ kêu than vì bị bọn cai hành hạ. Ta biết các nỗi đau khổ của họ. Ta xuống để giải thoát họ khỏi tay người Ai Cập, và đưa họ từ vùng đất ấy đến một miền đất xinh đẹp và rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật” (Xh 3,7-8).​

phailamgi_cv1.jpg

Ảnh: Vatican Media

"Ngày nay cũng vậy, tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp bức đã thấu tới trời. Chúng ta hãy tự hỏi: liệu chúng ta có nghe thấy tiếng kêu than ấy không? Tiếng kêu than ấy có khiến chúng ta không thể ở yên không? Tiếng kêu than ấy có làm chúng ta cảm động không? Có nhiều yếu tố khiến chúng ta xa cách nhau khi chúng ta chối bỏ tình huynh đệ vốn gắn bó chúng ta từ ban đầu".

"Chúng ta thú nhận rằng ngày nay chúng ta vẫn còn đang sống dưới ách thống trị của Pharaon. Đó là một sự thống trị khiến chúng ta kiệt sức và tê liệt. Đó là một mô hình tăng trưởng chia rẽ chúng ta và đánh cắp tương lai của chúng ta. Không chỉ trái đất, không khí và nước bị ô nhiễm bởi mô hình tăng trưởng này mà cả tâm hồn cũng bị ô nhiễm".

"Thực sự thì Pharaon đã dập tắt những ước mơ, đánh cắp cả bầu trời và khiến người ta tưởng rằng không thể thay đổi một thế giới mà trong đó phẩm giá bị chà đạp và những mỗi tương giao chân chính bị phủ nhận. Ông ta đã thành công trong việc ràng buộc người ta với ông".

"Chúng ta hãy tự hỏi: tôi có muốn một thế giới mới không? Tôi có sẵn sàng bỏ lại những thỏa hiệp với thế giới cũ không? Chứng từ của chư huynh giám mục và của nhiều người dấn thân cho công lý và hoà bình luôn làm cho tôi càng ngày càng xác tín hơn rằng điều cần phải tố cáo đó là sự thiếu hụt niềm hy vọng.

"Điều đáng sợ hơn Pharaon là các thần tượng: chúng ta có thể coi các thần tượng như tiếng nói của kẻ thù trong chúng ta. Để có thể làm được tất cả, để được mọi người công nhận, để có điều kiện tốt hơn cho mọi người: mỗi người đều cảm nhận được sự quyến rũ của những lời dối trá này nơi bản thân mình".

"Chúng ta có thể trở gắn bó quá mức với tiền bạc, với những dự án, những mục tiêu, với địa vị của chúng ta, với một truyền thống, thậm chí với một số người. Thay vì giải thoát chúng ta, những điều trên đây sẽ làm chúng ta tê liệt. Thay vì đưa chúng ta đến với nhau, chúng khiến chúng ta chống đối nhau".

"Đã đến lúc phải hành động, và trong Mùa Chay hành động cũng có nghĩa là dừng lại. Hãy dừng lại để cầu nguyện, đón nhận Lời Chúa, và dừng lại như người Samaritanô, trước người anh em bị thương tích của mình".

"Vì thế hãy sống chậm lại và hãy dừng lại".
phailamgi_cv2.jpg
Hình một vị khổ tu cầu nguyện ở sân đền thờ Thánh Phêrô ngày bầu giáo hoàng năm 2013

"Trước sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh em chị em của nhau và chúng ta đón nhận người khác với một cái nhìn và một cảm nhận mới mẻ: thay vì coi những người khác là mối đe dọa và là kẻ thù, chúng ta thấy họ là những người bạn đồng hành với chúng ta. Đây chính là ước mơ của Thiên Chúa và là miền đất hứa mà chúng ta tiến vào khi chúng ta thoát khỏi cảnh nô lệ".

"Thể thức đồng nghị của Giáo Hội, mà chúng ta đang khám phá và vun trồng trong những năm này gợi ý rằng Mùa Chay cũng là thời gian cho những quyết định của cộng đoàn, cho những lựa chọn lớn nhỏ ngược dòng đời, có khả năng thay đổi cuộc sống thường ngày của cá nhân và của cộng đồng".

"Tôi mời gọi mỗi cộng đồng Kitô hữu hãy làm điều này: hãy dành cho các tín hữu những giờ phút thích hợp để họ duyệt xét lại lối sống của mình; hãy dành thời gian để kiểm thảo sự hiện diện của mình giữa cộng đồng và sự đóng góp của mình để làm cho cộng đồng trở nên tốt hơn".

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Dịch từ nguyên bản tiếng Ý.​

Xem thêm:
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên