Thành viên
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 16
- Chủ đề Author
- #1
Em đang là sinh viên nên hay có bài tập nhóm. Nhóm của em có đứa rất hay nói, đề xuất ra những ý tưởng nghe có vẻ hay nhưng bảo nó làm cùng thì nó không chịu. Nó bảo muốn bài thuyết trình sinh động hấp dẫn thì phải đi phỏng vấn trực tiếp, lấy số liệu, ra tận nơi lấy mẫu, rồi làm kịch bản diễn hoạt cảnh...Nhưng rồi đến lúc phân chia công việc cho nó, cho nó chọn một trong những cái nó đề ra thì nó không chịu. Nó bảo t chỉ đề ra ý tưởng thôi, còn đâu tụi m phải thực hiện chứ. Thằng này nó chuyên vậy, chuyên đưa ra ý tưởng, nói thì hay nhưng không chịu thực hiện ngay cái ý tưởng của mình. Rồi nghe nó đề xuất mãi cũng mắc mệt. Có những lần cả nhóm làm xong phần việc của mình rồi, chỉ còn đúng phần của nó mà nó không chịu làm, cứ bảo t bận. Ủa, ai chả bận, cũng là sinh viên cả, còn cả đống bài khác.
Còn mấy cái ý tưởng của nó thì nhóm nhiều người cũng nghĩ ra được, chỉ là thiếu người dám làm thôi.
Còn mấy cái ý tưởng của nó thì nhóm nhiều người cũng nghĩ ra được, chỉ là thiếu người dám làm thôi.