- Chủ đề Author
- #1
Nghe thì có vẻ kì cục, nhưng tôi đã thử và thành công các bạn ạ. Không biết các bạn ở đây có ai gặp vấn đề khi đi hẹn hò với người yêu không, chứ tôi thì có.
Kể qua một chút, tôi và bạn gái quen nhau được hơn một năm rồi, thời điểm đầu lúc mới quen nhau, khi tình cảm hai đứa còn đang mặn nồng, tôi chẳng thấy vấn đề gì trong các buổi hẹn hò cả.
Những buổi hẹn hò, chúng tôi chỉ đơn giản là đi ăn, rồi đi café, lượn lờ ngắm đường phố, người qua lại. Chả cứ gì gặp nhau mới thấy vui, mà chỉ cần nghĩ đến nhau là thấy vui rồi.
Vấn đề thực sự gần đây mới phát sinh. Tôi thường nghe các chuyên gia tâm lý bảo rằng, con người ta khi yêu sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau, màu hồng là khi còn mặn nồng, thường là những tháng đầu tiên, và màu đen là giai đoạn bắt đầu cảm thấy chán nhau, khi đã yêu được tầm 1 năm.
Nó chính xác là những điều đang xảy ra với tôi, tôi chẳng còn thấy hứng thú với những buổi hẹn hò với em, cố miễn cưỡng đi thì chỉ được lúc lại lại ngồi bấm điện thoại. Thời gian chất lượng với nhau giảm dần theo từng buổi hẹn hò. Người ta nói, một buổi hẹn hò chất lượng là một buổi hẹn mà khi ra về, điện thoại của bạn hao không quá 5% pin.
Thông qua Phailamgi mà tôi biết đến cuốn sách Docat, một cuốn sách về giáo huấn xã hội của Giáo hội dành riêng cho người trẻ, nơi mà tôi có thể tìm thấy những nguyên tắc thực hành trong đời sống xã hội.
Ơ, thế nó liên quan gì đến chuyện hẹn hò? Có đấy nha, cuốn sách là cứu tinh cho những buổi café của tôi với em, vào khoảng thời gian chả biết nói gì với nhau. Thay vì mỗi đứa một cái điện thoại, chúng tôi cùng nhau thảo luận về các nguyên tắc xã hội, các giá trị nền tảng, đặc biệt là tình yêu.
Điều này chẳng những giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về đạo Công giáo, củng cố thêm đời sống Đức tin cho cả hai, mà con hiểu và áp dụng đức tin của mình vào mối quan hệ của hai đứa.
Hơn nữa, Docat giúp chúng tôi có chung một nền tảng các nguyên tắc và các giá trị, từ đó dễ dàng có cái nhìn chung khi soi chiếu vào một vấn đề. Không còn là quan điểm của anh, quan điểm của em nữa, mà chúng tôi lấy Docat làm nền tảng chung của hai đứa. Nó giúp ích rất lớn cho việc xóa bỏ bất đồng quan điểm giữa hai người chúng tôi. Và đây cũng là một nền tảng vững chắc cho đời sống hôn nhân sau này.
Và còn nhiều thứ nữa, tin tôi đi, cầm cuốn sách Docat đi hẹn hò không làm bạn thất vọng đâu. hehe