Tha thứ có nhất thiết phải quên đi nỗi đau họ đã gây ra cho mình?

Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
97
Con người ta vẫn được dạy tha thứ là một phẩm chất cao quý, nó thể hiện của sự bao dung, lòng nhân từ giữa người với người. Nhưng có đôi điều chúng ta cần xem xét khi nói mình tha lỗi cho người khác.

Đầu tiên cần xét đến người đó có lỗi hay ko, họ đúng hay họ sai. Nếu họ đúng thì mình lấy quyền gì mà bảo là tha thứ. Nếu họ sai, họ có lỗi thì cần phải chỉ ra được họ sai ở điểm nào, nếu không thì sự tha thứ của mình chỉ là thể hiện cái tôi ảo hay một sự lý cùn.

Tha thứ có nhất thiết phải quên đi lỗi lầm của họ, quên đi nỗi đau hay tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Có lẽ nếu chúng ta cố gắng quên đi những điều đó thì sự tha thứ giống như là sự bỏ qua, đưa họ vào quên lãng. Khi thấy họ, tim vẫn đau, những kinh nghiệm về sự tổn thương vẫn còn mà chúng ta vẫn có thể bình an, chúc phúc cho họ thì đó sẽ là sự tha thứ trọn vẹn nhất.​

how-can-i-move-forward-in-recovery-if-my-friends-and-family-dont-forgive-me.jpeg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cháy lên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
93
Quên chứ, không quên thì cứ để mấy nỗi đau nó dày vò mình à
 
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
431
Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti, số 251 cho rằng: "Những người tha thứ thật thường không quên. Thay vào đó, họ chọn không hàng phục sức mạnh hủy diệt đã gây cho họ quá nhiều đau khổ. Họ đập vỡ vòng tròn tội lỗi. Họ không chọn tinh thần trả thù..."
 
Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
47
Lỗi lầm của người khác chỉ có tác dụng nhắc cho mình hãy đừng phạm phải. Việc quên đi và than thứ có 3 khía cạnh:
Cho bản thân mình: việc giữ tổn thương trong lòng rất lâu gây ảnh hưởng tới tâm hồn, trái tim, sức khỏe bản thân. Bạn ưu tiên chăm sóc tâm hồn bạn hay ưu tiên việc tập trung vô lỗi lầm của người khác dành cho mình.
Cho những người lân cận bạn: Nếu để một thứ nào đó đè nén tâm hồn thì bạn đã mất một phần thời gian mà chính ra dành cho những người thực sự quan trọng với bạn hơn hết là gia đình. Hoặc đôi khi đứa nhỏ nhà mình kể cái cách con làm hòa, giải quyết mâu thuẫn với bạn thân làm cho con trưởng thành hơn, mối tương quan của con với bạn trở nên sâu sắc hơn, thấu hiểu hơn.
Trong tương quan với đấng ở trên mình đôi lúc mình cảm nhận bằng cách nào đó Người hiện diện nâng đỡ đặc biệt cho mình nhất là trong hoàn cảnh khó khăn, lúc mình sai lầm. Vì cảm nhận được yêu và được tha thứ nên việc tha thứ cho người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn và tâm hồn bạn thánh thiện hơn.

Rất mong bạn có thể đón nhận và tha thứ trước tiên cho bản thân mình nhen.
 
Thành viên
Tham gia
28/12/23
Bài viết
35
Cứ đi tìm niềm vui thôi, tìm niềm buồn làm gì. Cái gì làm cho mình phiền não thì next hết.
 

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh: đau đáu nỗi đau của người dân thuộc địa | Phải làm gì? | Nói về cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh – Tổng Đại diện Địa phận Hà Nội từ năm 1954-1958, xưa nay, người ta nói nhiều về tài năng âm nhạc, về các nhân đức, đặc biệt là cái chết anh hùng của ngài tại trại giam Cổng trời, Quản Bạ, Hà Giang năm 1971. Ít ai biết ngài là một linh mục luôn ôm ấp một tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, cố gắng học thành tài để về phục vụ đất nước trong thời ly loạn.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên