Thư gửi em, một góc nhìn trẻ hơn về Lent - Mùa "Chay"

4.60 star(s) 10 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
132

Em thương mến,​

Em có cảm giác gì khi Mùa "Chay" về?​

Với tôi, khi còn ở Việt Nam thì đây là thời gian tập trung cho những việc kiêng giữ chay, đi đến nhà thờ nhiều hơn chút để nghe "Ngắm 15 sự Thương Khó, Ngắm Dấu Đanh và Ngắm Rằng," giáo xứ của tôi còn có đi đàng Thánh Giá vào thứ 6 hàng tuần. Nhà thờ được thay đổi những dải lụa trang trí tông màu tím trầm buồn kết hợp với những bài giảng hay ngắm nguyện nhấn mạnh vào sự sám hối trở về.​

phailamgi_cv1.jpg

Ảnh: phailamgi.com

Chắc em phần nào cũng thấy những điều quen thuộc này tại các Giáo xứ truyền thống tại Việt Nam!

Nhưng hôm nay, tôi mời em cùng tôi có một cái nhìn tổng quan và bao quát hơn cùng thấy ý nghĩa của 40 ngày, để từ đó, cùng nhau chúng ta sống Mùa "Chay" Thánh 2024 này.

Mùa "CHAY"? Em có để ý nãy giờ tôi để ngoặc kép cho từ "Chay" không?

Đây là một ý rất đáng để ta suy tư!

Việc dịch từ: LENT (tiếng anh) thành Mùa Chay dễ làm mình thấy tâm tình chính của mùa này chỉ nhắm vào việc Ăn Chay (Fasting)! Tuy nhiên, mùa Lent còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn và gồm những phương thế khác nữa chứ không chỉ là việc giữ Chay.

1. Mục đích: Sự biến đổi của mùa xuân tâm hồn

Chữ gốc của từ LENT trong ngôn ngữ cổ Anglo Saxon có nghĩa là mùa xuân.

Vì những nước ở phía Bắc bán cầu thời gian bắt đầu mùa xuân cũng trùng vào việc Giáo Hội bước vào Mùa chuẩn bị cho Đại lễ Phục Sinh, là là trung tâm đỉnh cao của Phụng Vụ Giáo Hội.

Lent với cái nhìn của nghĩa gốc sẽ mang cho ta một góc nhìn tươi sáng cho một mùa xuân tâm hồn được chuẩn bị cày xới và sẵn sàng cho những triển nở, đơm hoa kết trái.

Hãy nghĩ về điều này với tâm hồn của mình như một thửa đất khô cằn sau mùa đông băng giá, nay được cày xới, làm lại, tưới nước, bón phân và gieo những hạt giống, và được chăm sóc thường xuyên, cắt tỉa, vun xới.

Đây là thời gian để đón nhận ân sủng như những cơn mưa mùa xuân cho đất đai khô cằn.

Đây là thời gian để tìm lại kết nối, tương quan với chính mình, với những người xung quanh, với tạo dựng và đặc biệt khám phá sâu sắc hơn sự kết nối với Thiên Chúa đầy yêu thương và tha thứ.

Em à, hãy để mảnh đất tâm hồn em được tưới đẫm ân sủng, tha thứ, hòa giải, yêu thương của Chúa và hãy trở nên sứ giả của Mùa xuân cứu độ đó cho những người chung quanh nhé.


Đây là lý do tại sao tôi để chữ Chay trong ngoặc kép vì mùa Xuân này không chỉ dừng lại ở ở việc giữ chay, mà còn hai phương thế quan trọng để giúp thực hiện mục đích của Mùa Xuân này đó là CẦU NGUYỆN VÀ CHIA SẺ BÁC ÁI.

Ba yếu tố này như chiếc kiềng 3 chân giúp em ý thức hơn được việc tẩy rửa và vun xới mảnh đất tâm hồn. Nhưng hãy nhớ rằng tương quan của em với Chúa mới là điều mà em cần phải nhắm tới và thiết lập, chứ không dừng lại ở cách thức phương tiện.

Hẳn em còn nhớ những bài đọc của ngày đầu tiên của Mùa này trong Thứ Tư LỄ TRO. Chúng ta được Giáo Hội nhắc nhở về những thực hành trong mùa Chay bao gồm Ăn Chay, Cầu Nguyện và Bố Thí, tất cả những điều này được nói tới trong Ge 2:12-18, 2Cr 5:20-6:2 và Mt 6:1-6.16-18.

Ngôn sứ Giôen nhắc dân về việc trở về với Chúa bằng việc "Xé Lòng chứ đừng xé áo!" để thấy "Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương."
Em đã cảm nghiệm được điều này chưa?
Em có thấy điều gì em cần làm để gần Chúa hơn?

Thánh Phaolô căn dặn các tín hữu Côrintô về:
"Hãy làm hòa với Chúa vì đây là thời Thiên Chúa thi ân!"
Em có thấy ân sủng Chúa mỗi ngày?
Em có nhớ nói chuyện làm hòa cùng Chúa mỗi ngày?

Chúa Giêsu đã nhắc các môn đệ kỹ về việc kín đáo trong việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí bởi vì Cha anh em Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh em.
Em có cảm nhận được kết nối với Thiên Chúa là Cha Đấng thấu suốt tâm hồn em?

Em à,
Để sống đạo, nhất là trong Mùa Xuân cứu độ này,
hãy mở lòng mình như thửa đất đón nhận cơn mưa ân sủng,
đón nhận nắng xuân, đón nhận tinh khí đất trời.
Chấp nhận đau đớn khi bị cày xới với những trai tịnh, hy sinh
Mở lòng để đón nhận hạt giống ân sủng lời Chúa
Vun tưới bởi nước nguyện cầu
Lớn lên chịu cắt tỉa của việc thực hành lời Chúa
và chia sẻ ôxy cùng những hoa trái bác ái với người anh em của mình bằng những cố gắng cụ thể hơn như bớt cau có, suy nghĩ tích cực, mỗi ngày dành ra chút tiền giúp đỡ người nghèo, cười nhiều hơn, giúp đỡ khi có cơ hội, làm 2 việc tốt mỗi ngày,...
Và tất cả sẽ đưa em tới gần hơn Chúa của Mùa Xuân và kết hiệp với cội nguồn
của yêu thương, tha thứ, bình an đích thực và ơn cứu độ chan chứa nơi Ngài.

Nào chúng ta cùng sống Mùa Xuân Ân Sủng nhé!

Yeuthuong,

Happypencil​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên