- Chủ đề Author
- #1
Sau khi câu chuyện đầy nước mắt của chị Ánh, họ Ngô Thôn, với tờ thông báo "đền bù 0 đồng" được công luận quan tâm, gia đình chị đã được chính quyền sắp xếp cho bốc một suất tái định cư. Đặc biệt hơn, lô đất mới trên giấy gần nhà thờ – nơi gắn bó với đời sống đức tin của bà con trong họ đạo.
Những trẻ em thẫn thờ trước đống đổ nát
Dĩ nhiên, đây không phải là lời giải cho bài toán cuộc sống còn đầy khó khăn trước mắt của gia đình chị, nhưng nó trao cho chị và gia đình một tia hy vọng cho một tương lai còn nhiều bấp bênh.
Đây chắc chắn cũng là niềm vui và hy vọng cho các gia đình khác, bởi nhờ tiếng nói chính thức của Giáo hội, những nguyện vọng, tâm tư của người dân nói chung và giáo dân nói riêng đã được lắng nghe.
Đây chắc chắn cũng là niềm vui và hy vọng cho các gia đình khác, bởi nhờ tiếng nói chính thức của Giáo hội, những nguyện vọng, tâm tư của người dân nói chung và giáo dân nói riêng đã được lắng nghe.
Giáo dân Bái Giang thắp hương cầu nguyện tại vườn thánh tối 18/6
Và cũng từ đó, thắp lên niềm hy vọng cho biết bao tiếng nói bé nhỏ khác đang âm thầm chịu đựng những bất công trong các dự án phát triển được triển khai khắp đất nước thời gian qua.
Những ngày qua, bên cạnh niềm vui nhỏ bé của gia đình chị Ánh, vẫn còn đó những bức xúc của 17 gia đình ở Thôn Ngọc Xuyên, khi 17 ngôi mộ của tổ tiên họ, bị bên thi công san lấp mất dấu vết; vẫn còn đó tiếng nghẹn ngào tại vườn thánh cổ mấy trăm năm của các hộ dân tại giáo họ Bái Giang, tối 18/6 vừa qua, cùng đến thắp nén hương cuối trước khi di dời; thương nhất là hình ảnh các trẻ em, một mình trên đống đổ nát, nhìn về quê xa xăm mà không hiểu biết điều gì…
Người dân đang tiếp tục phải di dời tới nơi tạm cư
Hiện nay, công cuộc di dời về nơi mới, nhưng chỉ "tạm cư giống như thời chiến" vẫn đang tiếp tục, mong mọi người dân khắp nơi chung lòng, hiệp hành với các anh chị em nơi đây, để công lý và bình an được thực hiện.
Cùng chủ đề
