- Chủ đề Author
- #1
Trong các chuyến tông du, các Đức Giáo hoàng thường được mời phát biểu trước các hội nghị dân sự và các ngài thường nhân dịp này để thách thức các chính phủ liên hệ về các vấn đề liên quan tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.
Đức Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại Palacio de las Cortes ở Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha. | Nguồn: Vatican News
Đức Lêô XIV
Trong chuyến tông du Tây Ban Nha từ ngày 6 – 12/6 vừa qua, Đức Lê ô XIV là người đầu tiên được được mời phát biểu trước quốc hội nước này và gia nhập nhóm các Đức giáo hoàng được mời phát biểu trước chính phủ các quốc gia trong chuyến tông du.
Tại đây, ngài đã kêu gọi giới lãnh đạo chính quyền Tây Ban Nha bảo vệ phẩm giá con người và bảo vệ sự sống con người “từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên”.
Điều cần lưu ý, việc một vị Giáo hoàng được mời phát biểu trước một cơ quan dân sự là chuyện bình thường, nhưng để phát biểu trước cơ quan lập pháp, kể cả đối với một vị giáo hoành, là rất họa hiếm. Đức Lê ô XIV là một trong số ít những người có được vinh hạnh này.
Tại đây, ngài đã kêu gọi giới lãnh đạo chính quyền Tây Ban Nha bảo vệ phẩm giá con người và bảo vệ sự sống con người “từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên”.
Điều cần lưu ý, việc một vị Giáo hoàng được mời phát biểu trước một cơ quan dân sự là chuyện bình thường, nhưng để phát biểu trước cơ quan lập pháp, kể cả đối với một vị giáo hoành, là rất họa hiếm. Đức Lê ô XIV là một trong số ít những người có được vinh hạnh này.
Đức Phaolô VI
Thánh Giáo hoàng Phaolô VI là người đầu tiên trong nhiều thế kỷ thực hiện các chuyến tông du rộng khắp thế giới, với những lời kêu gọi mạnh mẽ lên án chiến tranh và cổ vũ hòa bình.
Ngài cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước diễn đàn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 4/10/1965.
Tại đây, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Ấn Độ - Pakistan ngày căng thẳng, đã tha thiết kêu gọi hòa bình, với câu nói nổi tiếng: “Không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chiến tranh nữa! Hòa bình, hòa bình, mới là kim chỉ nam cho vận mệnh của các quốc gia trên toàn nhân loại!”
Với bài phát biểu này và những bài phát biểu tương tự, bao gồm cả một bài phát biểu ít được biết đến trước Quốc hội Uganda năm 1969, ngài đã mãi mãi thay đổi vai trò của Tòa Thánh trong các vấn đề quốc tế, thiết lập Tòa Thánh như một nhân tố quan trọng trong ngoại giao quốc tế.
Ngài cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên phát biểu trước diễn đàn của Liên Hiệp Quốc vào ngày 4/10/1965.
Tại đây, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Ấn Độ - Pakistan ngày căng thẳng, đã tha thiết kêu gọi hòa bình, với câu nói nổi tiếng: “Không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chiến tranh nữa! Hòa bình, hòa bình, mới là kim chỉ nam cho vận mệnh của các quốc gia trên toàn nhân loại!”
Với bài phát biểu này và những bài phát biểu tương tự, bao gồm cả một bài phát biểu ít được biết đến trước Quốc hội Uganda năm 1969, ngài đã mãi mãi thay đổi vai trò của Tòa Thánh trong các vấn đề quốc tế, thiết lập Tòa Thánh như một nhân tố quan trọng trong ngoại giao quốc tế.
Gioan Phaolô II
Trong khi thánh Giáo hoàng Phaolô VI đi tiên phong trong các chuyến tông du, phát biểu trước các chính phủ, thì thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II biến điều này thành thông lệ.
Ngài đã có ít nhất 5 lần phát biểu trước các nghị viện thế tục, bao gồm cả nghị viện của Liên minh châu Âu, Ba Lan và Ý.
Ngài cũng đã có 2 lần được mời phát biểu tại diễn đàn của Liên hiệp quốc. Lần thứ nhất vào năm 1979. Tại đây, ngài kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án buôn bán vũ khí, đảm bảo tự do tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo ở Trung Đông.
Ngài đã có ít nhất 5 lần phát biểu trước các nghị viện thế tục, bao gồm cả nghị viện của Liên minh châu Âu, Ba Lan và Ý.
Ngài cũng đã có 2 lần được mời phát biểu tại diễn đàn của Liên hiệp quốc. Lần thứ nhất vào năm 1979. Tại đây, ngài kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án buôn bán vũ khí, đảm bảo tự do tôn giáo và bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo ở Trung Đông.
Đức Bênêđíctô XVI
Đức Bênêđíctô XVI là vị giáo hoàng đầu tiên được mời phát biểu ở cả hai viện của Quốc hội Anh trong chuyến tông du Anh quốc vào tháng 9/2010.
Tại đây, dựa vào di sản của thánh Thomas More, ngài xu hướng gạt bỏ tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, ở các quốc gia phương Tây.
Theo ngài, “Đây là những dấu hiệu đáng lo ngại về việc con người ngày nay không chỉ không tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của các tín hữu, mà còn cả vai trò chính đáng của tôn giáo trong đời sống công cộng.”
Năm 2011, trong chuyến thăm quê hương, ngài cũng đã có bài phát biểu trước quốc hội Đức. Bài phát biểu nhấn mạnh về luật tự nhiên và những giới hạn của nền dân chủ.
Tại đây, dựa vào di sản của thánh Thomas More, ngài xu hướng gạt bỏ tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, ở các quốc gia phương Tây.
Theo ngài, “Đây là những dấu hiệu đáng lo ngại về việc con người ngày nay không chỉ không tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của các tín hữu, mà còn cả vai trò chính đáng của tôn giáo trong đời sống công cộng.”
Năm 2011, trong chuyến thăm quê hương, ngài cũng đã có bài phát biểu trước quốc hội Đức. Bài phát biểu nhấn mạnh về luật tự nhiên và những giới hạn của nền dân chủ.
Đức Phanxicô tại Nghị Viện Châu Âu. Ảnh: European Parliament
Đức Phanxicô
Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2015, Đức Phanxicô là vị Giáo hoàng đầu tiên được mời phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Tại đây, ngài đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về các vấn đề trong cuộc tranh luận quốc gia, đặc biệt là vấn đề nhập cư; đề nghị quốc hội Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa đến những di dân từ khắp nơi đến Mỹ với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, như các vị tiền nhiệm, ngài cũng phản đối án tử hình. Tuy nhiên, khác với các vị tiền nhiệm, ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình, ủng hộ sáng kiến bãi bỏ án tử hình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ năm đó, và chỉ trích việc nối lại các vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc.
Năm 2018, chính ngài đã sửa lại Giáo lý của Hội thánh về án tử hình, tuyên bố rằng: "Án tử hình là không thể chấp nhận được".
Tại đây, ngài đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về các vấn đề trong cuộc tranh luận quốc gia, đặc biệt là vấn đề nhập cư; đề nghị quốc hội Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa đến những di dân từ khắp nơi đến Mỹ với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài ra, như các vị tiền nhiệm, ngài cũng phản đối án tử hình. Tuy nhiên, khác với các vị tiền nhiệm, ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình, ủng hộ sáng kiến bãi bỏ án tử hình của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ năm đó, và chỉ trích việc nối lại các vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc.
Năm 2018, chính ngài đã sửa lại Giáo lý của Hội thánh về án tử hình, tuyên bố rằng: "Án tử hình là không thể chấp nhận được".
- Nguồn: EWTN news
