Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 836
- Chủ đề Author
- #1
Tỷ phú Hong Kong Điền Bắc Thần, người từng tuyên bố rằng "người nghèo không giàu được vì họ lười biếng". Để chứng minh quan điểm của mình, ông đã tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống của người lao động nghèo trong 7 ngày với chỉ 50 NDT (khoảng 175.000 đồng) làm kinh phí và sống trong một căn nhà thuê đơn giản với giá 1.350 HKD/tháng (hơn 4 triệu đồng).
Ảnh: 163.com
Điền Bắc Thần được giao công việc dọn dẹp đường phố, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất nặng nhọc. Trong suốt 2 ngày làm việc, ông gặp nhiều khó khăn và hiệu suất lao động thấp hơn nhiều so với các công nhân khác. Ông cũng phải đối mặt với những thách thức về kinh phí khi chỉ có 50 NDT để chi tiêu trong 7 ngày, khiến ông phải ăn bánh mì thay vì mua suất cơm.
Ảnh: 163.com
Sau 2 ngày trải nghiệm, ông Điền nhận ra rằng người nghèo không lười biếng mà thực tế họ phải làm việc rất chăm chỉ để có thể duy trì cuộc sống cơ bản. Ông cũng thấy rằng sự thiếu thốn cơ hội và nguồn lực là nguyên nhân chính khiến họ không thể thoát nghèo. Trong khi đó, đây là 2 thứ ông gần như có sẵn.
(Theo cafef.vn, 163.com)
Giáo Hội và việc ưu tiên chọn lựa người nghèo
Giáo Hội Công Giáo luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên chọn lựa người nghèo trong các giáo huấn xã hội của mình. Nguyên tắc này xuất phát từ lời dạy của Chúa Giêsu, người luôn đứng về phía người nghèo và những người bé mọn nhất. Các thông điệp xã hội như "Rerum Novarum" của ĐGH Lêô XIII và "Centesimus Annus" của ĐGH Gioan Phaolô II đều nhấn mạnh rằng sự phát triển xã hội phải đi đôi với việc cải thiện điều kiện sống của những người nghèo khổ và yếu thế.
Giáo Hội kêu gọi mọi người, đặc biệt là những người có quyền lực và tài sản, hãy chia sẻ của cải và cơ hội với người nghèo. Điều này không chỉ nhằm đảm bảo công bằng xã hội mà còn để xây dựng một cộng đồng nhân ái, nơi mọi người đều có cơ hội sống một cuộc sống xứng đáng và hạnh phúc.
Thông điệp "Populorum Progressio" của giáo hoàng Phaolô VI và "Laudato Si'" của ĐTC Phanxicô cũng tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên người nghèo trong các chính sách phát triển và bảo vệ môi trường. Giáo Hội khẳng định rằng một xã hội công bằng và bền vững phải dựa trên sự quan tâm và hỗ trợ cho những người yếu thế nhất trong cộng đồng.
Trong bối cảnh hiện đại, khi sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng, những lời kêu gọi của Giáo Hội về việc ưu tiên người nghèo càng trở nên cấp thiết. Đây là lời nhắc nhở cho mọi người về trách nhiệm xã hội và đạo đức trong việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
Phải Làm Gì?
Docat 238: Tại sao người nghèo đáng được quan tâm đặc biệt?
Đức Kitô đặc biệt quan tâm đến những người đã ở bên lề xã hội. Đó là lý do tại sao Giáo Hội cũng chủ trương “ưu tiên chọn lựa người nghèo”. Người nghèo thường là những người ít có những cơ hội nhất để ảnh hưởng đến sự hình thành của xã hội và điều kiện sống của chính mình. Giáo Hội bênh đỡ họ và quan tâm đến việc chấm dứt tình trạng bất công, phân biệt đối xử, và áp bức. Công lý, theo nghĩa của giáo huấn xã hội Công giáo, đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người vào các hoạt động trọng tâm về xã hội, chính trị, văn hoá và kinh tế trong cuộc sống. Chương trình cho người nghèo không nên được thiết kế từ những cấp cao ở bên trên, bởi vì những người trong cuộc thường biết rõ nhất những gì họ cần. Với các mối quan hệ phức tạp của sự phụ thuộc và sự liên kết ngày càng tăng của nền kinh tế thế giới, không dễ dàng tìm ra các giải pháp cụ thể để loại bỏ vĩnh viễn các nguyên nhân của nghèo đói