Yêu không phải quyết định một lần, mà là mỗi ngày

5.00 star(s) 1 Vote
Tích cực
Tham gia
29/12/23
Bài viết
243

Mình từng nghĩ tình yêu là một thứ cảm xúc mãnh liệt, giống như cơn sóng trào dâng khi gặp đúng người. Mình từng tin rằng: chỉ cần cảm xúc còn thì tình yêu sẽ tự khắc bền vững. Nhưng sau khi kết hôn, mình mới hiểu một sự thật giản dị: yêu không phải là cảm xúc, yêu là một quyết định. Và đó là một quyết định phải được lặp lại mỗi ngày.​


phailamgi_Yêu không phải quyết định một lần, mà là mỗi ngày_cv1.jpg


Có những buổi sáng tỉnh dậy, mình nhìn sang người nằm cạnh và thấy lòng… không có cảm xúc gì đặc biệt. Không phải không còn yêu, mà là mọi thứ trở nên quá quen thuộc. Có những ngày tụi mình cãi nhau, những bất đồng nhỏ xíu cũng đủ khiến không khí trở nên căng thẳng. Có lúc mình giận anh, có lúc anh làm mình thất vọng. Và mình biết, nếu chỉ sống bằng cảm xúc, chắc đã có lúc mình muốn bỏ cuộc.

Nhưng chính trong những giây phút đó, mình bắt đầu hiểu thế nào là một tình yêu trưởng thành. Tình yêu thật sự không chờ cảm xúc dẫn dắt, mà đòi hỏi ý chí dấn thân. Yêu là khi mình chọn nhẫn nại thay vì nổi nóng, chọn lắng nghe thay vì im lặng, chọn tha thứ thay vì giữ lại tổn thương. Yêu là quyết định ở lại, dù có thể rời đi.

Giáo huấn Xã hội của Giáo hội dạy rằng: “Tình yêu là hành động của ý chí, là chọn lựa liên tục để mưu cầu điều tốt lành cho người mình yêu” (x. Amoris Laetitia, #94). Không phải ngẫu nhiên mà hôn nhân được gọi là một giao ước, chứ không chỉ là một mối quan hệ. Vì khi đã thề hứa trước mặt Chúa, thì tình yêu không còn tùy thuộc vào tâm trạng hay hoàn cảnh, mà trở thành một bổn phận đầy yêu thương.

phailamgi_Yêu không phải quyết định một lần, mà là mỗi ngày_cv2.jpg


Mình nhớ có lần cha xứ nói một câu khiến mình suy nghĩ mãi: “Nếu con muốn tình yêu kéo dài, thì đừng chỉ hỏi 'hôm nay con cảm thấy gì', mà hãy hỏi 'hôm nay con chọn điều gì cho người mình yêu'.” Chính câu hỏi ấy đã giúp mình đổi hướng. Thay vì trông đợi cảm xúc đẹp đến tự nhiên, mình bắt đầu chủ động tạo ra nó – bằng một lời hỏi han, một tin nhắn ấm áp, một bữa ăn bất ngờ sau giờ làm.

Và điều kỳ diệu là: khi mình chọn yêu, thì cảm xúc lại trở về. Không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng đủ dịu dàng để mình muốn tiếp tục. Yêu như thế không mỏi mệt, mà sâu lắng. Không chói lóa, mà bền lâu.

Ngày hôm nay, mình vẫn đang học cách yêu anh – từng chút một. Có thể ngày mai sẽ có thử thách mới, nhưng mình tin rằng, chỉ cần còn có nhau, còn chọn nhau mỗi ngày, thì tình yêu ấy sẽ không bao giờ tắt.

Vì yêu – không phải là đã yêu một lần, mà là đang yêu mỗi ngày.​

Phải làm gì?​

Docat 124: Kết hôn với một ai đó, có nghĩa là gì?

Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn cho người đó: vợ và chồng phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị trí của nó để tình yêu giữa nam và nữ phát sinh hoa trái. Suy cho cùng, hôn nhân được thiết lập chủ yếu là để mở ra một gia đình với con cái. Ngay cả trong những cuộc hôn nhân mà vợ chồng không thể có con, thì sự kết hợp nam nữ cũng là một loại kết hợp qua đó con cái có thể được đón nhận. Xem xét tất cả các khía cạnh trên, người ta không thể bàn tới cái gọi là “hôn nhân đồng tính”. Ngoài ra, cả cụm từ “bình đẳng trong hôn nhân” cũng mơ hồ. Vợ và chồng đều có phẩm giá làm người như nhau. Thế nhưng, những vai trò khác biệt và bổ túc cho nhau đã cắm rễ trong chính bản thể của hai phái tính, tới tận cấp độ nhiễm sắc thể của họ.​
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên