Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,059
- Chủ đề Author
- #1
Dưới mái vòm cổ kính của Đền thờ Đức Bà Cả, trong thinh lặng sâu lắng, những người nghèo – những con người từng chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim Đức Thánh Cha Phanxicô – đã lặng lẽ tiễn đưa ngài bằng cách đặt những bông hồng trắng lên phần mộ.
Bông hồng trắng đặt trên phần mộ Cố giáo hoàng Phanxicô, như lòng biết ơn của những người nghèo, những người mà ngài đã dành cả cuộc đời để yêu thương.
Không cờ xí, không nghi lễ phô trương, chỉ có những bàn tay chai sần, run run vì xúc động, nâng niu từng bông hồng trắng tinh khôi – như một dấu chỉ của lòng biết ơn và tình yêu dâng lên người mục tử đã chọn sống và chết với họ, vì họ.
Theo thông cáo ngày 24/4 từ Tòa Thánh, chính những người nghèo, những người bị thế giới lãng quên, trên tay cầm những bông hồng trắng, đã được mời đến dâng lời tiễn biệt cuối cùng. Vatican gọi đây là "một lời cảm ơn chân thành" từ những người mà Đức Phanxicô từng khẳng định là "ở nơi trung tâm trái tim Chúa". (Xem: Nhóm 40 người "bé mọn nhất" tiễn biệt Đức Phanxicô)
Phần mộ đơn xơ của ngài đặt trong Đền thờ Đức Bà Cả
Trong cuốn tự truyện Hy Vọng, Đức Phanxicô từng bày tỏ ước nguyện được chôn cất với phẩm giá giản dị như mọi Kitô hữu khác: "Giám mục thành Rôma là mục tử và là môn đệ của Chúa, chứ không phải là người quyền lực của thế gian này."
Hôm nay, nguyện ước ấy đã thành hiện thực, khi đoàn người nghèo – từng được ngài gọi bằng sự trìu mến – mỗi người một bông hồng trắng, cúi đầu trong lời nguyện thầm thì.
- Ảnh trong bài: Vatican Media