- Chủ đề Author
- #1
Trong khi Giáo hội Công giáo không có quy định cứng nhắc về phương pháp nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ Công giáo được khuyến khích nuôi dạy con theo một tầm nhìn đặc trưng về đời sống gia đình và tình yêu. Đây không phải là vấn đề của những phương pháp cố định, mà là sự kết hợp giữa đức tin và tư duy về trách nhiệm nuôi dạy con cái theo tinh thần Công giáo.
Tầm nhìn của Giáo hội Công giáo về gia đình bắt nguồn từ "Thần học về Thân xác" của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đóng vai trò như một tuyên bố sứ mệnh về đời sống gia đình Công giáo. Thần học này không trực tiếp đưa ra những quy tắc rõ ràng về phương pháp nuôi dạy con, nhưng lại cung cấp những nguyên tắc quan trọng giúp các bậc cha mẹ đưa ra quyết định. Từ đó, các bậc cha mẹ có thể chọn lựa phương pháp nuôi dạy con phù hợp với lối sống và đạo đức Công giáo.
Ảnh: Canva
Tầm nhìn về tình yêu và gia đình
Tình yêu không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể và sự hiện diện vật lý. Điều này nhấn mạnh rằng cách chúng ta tương tác với con cái. Từ việc ôm, nắm tay cho đến cách chăm sóc hàng ngày đều có ý nghĩa giáo dục và hình thành cho con cái nhận thức về các mối quan hệ, đời sống và đạo đức.
Giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng nhận định rằng, tình yêu là sự hiện thân. Các bậc cha mẹ Công giáo không chỉ cần yêu thương con cái qua cảm xúc mà cần bày tỏ tình yêu đó thông qua hành động cụ thể. Những hành động như ôm, vuốt ve và chăm sóc trẻ em giúp các em cảm nhận được tình yêu thương một cách rõ ràng và có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa thông qua những cử chỉ này.
Giáo hội cũng nhấn mạnh rằng các gia đình là “trường học của tình yêu,” nơi trẻ em học hỏi và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cách cha mẹ đối xử với chúng. Điều này cho thấy rằng việc chọn lựa phương pháp nuôi dạy con không chỉ đơn giản là tìm kiếm sự tiện lợi, mà cần phải dựa trên tầm nhìn về tình yêu và gia đình của Giáo hội.
Giáo lý của Giáo hội Công giáo cũng nhận định rằng, tình yêu là sự hiện thân. Các bậc cha mẹ Công giáo không chỉ cần yêu thương con cái qua cảm xúc mà cần bày tỏ tình yêu đó thông qua hành động cụ thể. Những hành động như ôm, vuốt ve và chăm sóc trẻ em giúp các em cảm nhận được tình yêu thương một cách rõ ràng và có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa thông qua những cử chỉ này.
Giáo hội cũng nhấn mạnh rằng các gia đình là “trường học của tình yêu,” nơi trẻ em học hỏi và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cách cha mẹ đối xử với chúng. Điều này cho thấy rằng việc chọn lựa phương pháp nuôi dạy con không chỉ đơn giản là tìm kiếm sự tiện lợi, mà cần phải dựa trên tầm nhìn về tình yêu và gia đình của Giáo hội.
Ảnh: Canva
Hai nguyên tắc thực hành
Thần học về Thân xác là một công trình đồ sộ, và bài viết này không thể giải thích toàn bộ tầm nhìn độc đáo của tài liệu này về đời sống gia đình một cách toàn diện. Tuy nhiên, có hai điểm từ Thần học về Thân xác có thể giúp các bậc cha mẹ đưa ra những lựa chọn về việc nuôi dạy con cái theo một tầm nhìn Công giáo.
1. Tình yêu là sự hiện thân
Thiên Chúa ban cho chúng ta thân xác để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu với nhau. Để có ý nghĩa thực sự, tình yêu phải được thể hiện qua thân xác và được trải nghiệm bởi một thân xác khác thông qua lời nói, hành động phục vụ, sự hiện diện và sự trìu mến. Càng có nhiều yếu tố về thân xác trong việc bày tỏ tình yêu, tình yêu đó càng trở nên thân mật hơn.
Các bậc cha mẹ muốn truyền đạt tầm nhìn thực sự Công giáo về đời sống gia đình nên chọn những phương pháp mà họ tin rằng là những biểu hiện thể lý nhất của tình yêu mà họ có thể trao cho con cái mình.
2. Tình yêu là sự thân mật
Chúng ta không chỉ được tạo ra để yêu thương, mà còn để có sự thân mật. Điểm cốt lõi của Tin Mừng là tình yêu thân mật, kết hợp vĩnh cửu với Thiên Chúa và các Thánh. Tương tự, các gia đình Công giáo được khuyến khích lựa chọn những cách thức tổ chức và nuôi dạy con cái mà tạo điều kiện cho mức độ thân mật sâu sắc nhất có thể.
1. Tình yêu là sự hiện thân
Thiên Chúa ban cho chúng ta thân xác để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu với nhau. Để có ý nghĩa thực sự, tình yêu phải được thể hiện qua thân xác và được trải nghiệm bởi một thân xác khác thông qua lời nói, hành động phục vụ, sự hiện diện và sự trìu mến. Càng có nhiều yếu tố về thân xác trong việc bày tỏ tình yêu, tình yêu đó càng trở nên thân mật hơn.
Các bậc cha mẹ muốn truyền đạt tầm nhìn thực sự Công giáo về đời sống gia đình nên chọn những phương pháp mà họ tin rằng là những biểu hiện thể lý nhất của tình yêu mà họ có thể trao cho con cái mình.
2. Tình yêu là sự thân mật
Chúng ta không chỉ được tạo ra để yêu thương, mà còn để có sự thân mật. Điểm cốt lõi của Tin Mừng là tình yêu thân mật, kết hợp vĩnh cửu với Thiên Chúa và các Thánh. Tương tự, các gia đình Công giáo được khuyến khích lựa chọn những cách thức tổ chức và nuôi dạy con cái mà tạo điều kiện cho mức độ thân mật sâu sắc nhất có thể.
Ảnh: Canva
Trong tông huấn Evangelium Vitae, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ cần hướng dẫn con cái cách tôn trọng, công bằng và mở lòng đối thoại. Điều này có nghĩa rằng, trong mọi quyết định, từ số lượng hoạt động ngoài trời đến các phương pháp kỷ luật, cha mẹ cần xem xét mức độ tương tác và gắn kết gia đình mà những lựa chọn đó mang lại. (x. #92)
Tóm lại
Điều quan trọng là các bậc cha mẹ Công giáo không chỉ đơn giản áp dụng phương pháp nuôi dạy con “theo những gì hiệu quả” mà cần phải hỏi “phương pháp nào giúp tôi thể hiện tốt nhất tình yêu qua sự hiện thân và tạo sự thân mật trong gia đình?” Bằng cách này, cha mẹ có thể trở thành nhân chứng cho tầm nhìn về tình yêu và gia đình mà Giáo hội Công giáo kêu gọi.
Phải làm gì?
Docat 117: Gia đình làm gì cho mỗi cá nhân?
Trải nghiệm về gia đình là vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân. Lý tưởng là, gia đình vừa là nơi một người sinh ra và cũng là nơi người đó lớn lên. Trong gia đình, đứa trẻ lần đầu tiên cảm nghiệm được tình hiệp thông với người khác, những người theo tính tự nhiên mong ước cho em điều tốt đẹp, thương yêu em hết lòng, và tôn trọng em. Trong một môi trường tích cực như thế, mỗi thành viên trong gia đình có thể phát huy các năng lực và đạt được sức mạnh để đối phó với bất cứ điều gì mà cuộc đời có thể mang lại. Đó chính là mục đích của nền giáo dục dựa trên quan điểm Kitô giáo về con người. Đồng thời, mỗi cá thể trong gia đình cũng hiểu thế nào là lãnh nhận trách nhiệm, vì các thành viên trong gia đình không thể chỉ sống riêng cho bản thân mình. Theo đó, mỗi vai trò, dù là của cha mẹ, ông bà, hay con cháu, luôn luôn có bổn phận phải thi hành đối với các thành viên còn lại trong gia đình.