[Hỏi - đáp] Nếu AI trở nên thông minh hơn và có khả năng ra quyết định vượt trội, liệu con người có còn vai trò gì trong tương lai?

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
98
Tôi có bị overthinking khi hỏi câu hỏi này không nhỉ? Tự nhiên thấy số phận con người đã mỏng manh, nay còn thêm kiểu vô dụng khi không biết phải làm gì? Có thể AI sẽ tạo ra vài công việc mới nhưng chỉ cần số lượng ít người là đủ rồi. Con người lúc đó sẽ làm gì? Làm cảnh, sống vật vờ chăng?
 

One

Người kể chuyện
Tham gia
25/9/24
Bài viết
9
Có một câu chuyện như thế này.

500 năm sau từ khi bạn Noname đưa ra câu hỏi

“Tôi có bị overthinking khi hỏi câu hỏi này không nhỉ? Tự nhiên thấy số phận con người đã mỏng manh, nay còn thêm kiểu vô dụng khi không biết phải làm gì? Có thể AI sẽ tạo ra vài công việc mới nhưng chỉ cần số lượng ít người là đủ rồi. Con người lúc đó sẽ làm gì? Làm cảnh, sống vật vờ chăng?”

Thế giới thực sự đã thấy sự phát triển vượt bậc của AI, không chỉ giúp con người xử lý hết các công việc đơn giản, máy móc lặp đi lặp lại, hay các viễn tưởng như trong các bộ phim, mà trình độ và khả năng của AI đã đạt lên hẳn một cấp độ mới.

Khi đó công nghệ AI đã có thể giúp con người du hành qua các vì sao, thậm chí quay lại về quá khứ.

Lúc này có 1 người có nickname là noname vì tò mò nên đã sử dụng tính năng quay về quá khứ. Noname quay về thời kỳ đồ đá, khi đó ở một sa mạc rộng lớn Noname gặp 1 người đàn ông ngồi trên cồn cát và đăm chiêu nhìn con lạc đà của mình.

Noname lịch sự chào hỏi và biết được ông ta là người thông minh nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Noname hỏi vì sao ông lại suy tư về con lạc đà như vậy?

Ông đáp: Tôi có rất nhiều ý tưởng mới về khoa học trong tương lai, rồi sẽ có một ngày chúng tôi có thể bay trên cát mà không cần lạc đà nữa, tôi thực sự không biết khi đó sẽ như thế nào?

Thấy ông nói vậy Noname quả thực hơi ngạc nhiên, nhưng vì là người từ tương lai đến nên Noname biết được thực sự sau này con người có thể làm ra máy bay và bay qua các sa mạc rộng lớn chỉ trong vòng vài phút mà không cần lạc đà….

Noname an ủi ông ta ông đừng lo lắng, quả thực con người sẽ có thể không cần lạc đà mà bay qua sa mạc được thật, nhưng khi đó mọi thứ vẫn ổn, thậm chí ổn hơn cả bây giờ.

Ông già nghe xong thì nghi hoài nhân sinh lắm, ông bảo hãy chứng minh cho tôi xem.

Noname suy nghĩ một hồi lâu thì lôi ra một thiết bị, hắn nói ông hay nắm lấy tay tôi rồi đếm ngược. 4…3…1.

Lúc này cả 2 người đã di chuyển đến thời đại hiện đại, ông già ngước mắt lên trời thì há hốc mồm miệng không thốt lên lời. Quả thật con người đã có thể thiết kế ra máy bay, bay như chim trên bầu trời. Khi này con người di chuyển thuận lợi, kinh tế phát triển xã hội văn minh….



Hai người tiếp tục đi trên đường thì đột nhiên ông dừng lại, trước mặt ông lúc này là một người thanh niên đang suy tư với chiếc điện thoại trên tay.

Ông bèn lại gần và hỏi: Này người bạn trẻ bạn đang suy tư điều gì vậy?

Người ban trẻ kia trả lời:


“Tôi có bị overthinking khi hỏi câu hỏi này không nhỉ? Tự nhiên thấy số phận con người đã mỏng manh, nay còn thêm kiểu vô dụng khi không biết phải làm gì? Có thể AI sẽ tạo ra vài công việc mới nhưng chỉ cần số lượng ít người là đủ rồi. Con người lúc đó sẽ làm gì? Làm cảnh, sống vật vờ chăng?”



Ông già nhìn người bạn trẻ trong ánh mắt lấp lánh và cười đáp:



Quả thật AI sẽ phát triển rực rỡ nhưng khi khi đó mọi thứ vẫn ổn, thậm chí ổn hơn cả bây giờ nữa bạn trẻ ah.
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên