Các sách Tin Mừng thuật lại rằng Chúa Giêsu đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện. Thông thường, chúng ta nghe thấy điều này khi có một sự kiện quan trọng trong đời sống hoặc sứ vụ của Ngài sắp diễn ra.
Ngài lui vào hoang địa trong 40 ngày. Ngài lên núi, nơi dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Ngài rời đi để cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ. Ngài mời gọi các môn đệ: “Hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút,” và dường như khoảng thời gian nghỉ ngơi này bao gồm sự tĩnh lặng và cầu nguyện.
Nếu các tác giả Tin Mừng ghi nhận những khoảnh khắc này, có lẽ còn nhiều lần khác Chúa Giêsu cầu nguyện mà họ không nhắc đến. Hoặc có thể, Ngài cầu nguyện quá nhiều đến mức nếu ghi chép lại hết, các sách Tin Mừng sẽ không đủ chỗ chứa.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định: “Chúa Giêsu đã cầu nguyện.”
Ngài lui vào hoang địa trong 40 ngày. Ngài lên núi, nơi dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Ngài rời đi để cầu nguyện trước khi chọn các tông đồ. Ngài mời gọi các môn đệ: “Hãy lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút,” và dường như khoảng thời gian nghỉ ngơi này bao gồm sự tĩnh lặng và cầu nguyện.
Nếu các tác giả Tin Mừng ghi nhận những khoảnh khắc này, có lẽ còn nhiều lần khác Chúa Giêsu cầu nguyện mà họ không nhắc đến. Hoặc có thể, Ngài cầu nguyện quá nhiều đến mức nếu ghi chép lại hết, các sách Tin Mừng sẽ không đủ chỗ chứa.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định: “Chúa Giêsu đã cầu nguyện.”
Truyền thống lâu đời trong Giáo Hội cũng tiếp nối mẫu gương ấy. Các môn đệ của Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Đấng mà Ngài thân thương gọi là “Abba.” Chính với “Abba” của chúng ta mà chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã thiết lập khuôn mẫu cho lời cầu nguyện hoàn hảo của chúng ta: Kinh Lạy Cha.
Cuốn sách thứ ba trong loạt sách cầu nguyện dành cho Năm Thánh mang tựa đề đơn giản: “Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu.” Tác giả Juan Lopez Vergara, một học giả Kinh Thánh người Mexico, trình bày 20 bài suy niệm ngắn, dựa trên các biến cố trong cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta noi theo cách Ngài cầu nguyện. Mỗi bài suy niệm đều đặt vào môi miệng Chúa Giêsu từ đầu tiên: “Abba.”
Một vài lời cầu nguyện đáng suy ngẫm trong đó:
— “Lời Ngài là ngọn đèn soi bước con.”
Sức mạnh của Lời Chúa là kim chỉ nam cho chúng ta; Chúa Giêsu đã xem đó là ánh sáng dẫn lối cho Ngài và cho chúng ta. Nhiều lúc, chúng ta cảm thấy lạc hướng hoặc mất phương hướng. Khi ấy, ta cần nhìn lại hành trình của mình và có thể phải điều chỉnh đường đi. Chúng ta cần ánh sáng từ Lời Chúa.
— “Xin ban dũng khí và lòng nhiệt thành cho những kẻ theo con.”
Chúa Giêsu đã thể hiện sự can đảm phi thường khi đối mặt với vô vàn trở ngại, và có lẽ, các sách Tin Mừng ghi lại những điều đó để nhắc nhở môn đệ rằng họ cũng sẽ phải đối diện với thử thách tương tự. Bằng lòng can đảm, Ngài cầu xin cho chúng ta có nhiệt huyết, để dù con đường theo Ngài đầy gian nan, nhưng “được ở cùng Ngài” là đủ đầy.
— “Sứ vụ Cha trao con được triển nở trong lời cầu nguyện.”
Tất cả những hoạt động trong sứ vụ của Chúa Giêsu, mọi cuộc hành trình có chủ đích, mọi lời Ngài nói và hành động Ngài thực hiện—tất cả đều có sức sống từ cầu nguyện.
— “Con đã chia sẻ niềm vui của Cha với họ.”
Dù đối diện với vô vàn chống đối, sự phản bội, hiểu lầm và cả chối bỏ từ chính những người thân cận, Chúa Giêsu vẫn trao ban cho họ niềm vui của Chúa Cha. Điều đó được cảm nhận không chỉ qua lời nói, mà qua sự hiện diện của Ngài, qua sự mãn nguyện khi Ngài thấy sứ điệp của mình dần được thấu hiểu, khi những hạt giống nhỏ bé của sứ vụ bắt đầu nảy mầm.
— “Con đã hứa rằng tội nhân sẽ được ở cùng con trong Nước Cha.”
Bạn có nhớ lời thỉnh cầu của một trong những người bị đóng đinh với Chúa Giêsu không? “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Có lẽ không đâu lòng thương xót được biểu lộ rõ ràng hơn là ở khoảnh khắc này. Ngay cả khi đang chịu đớn đau tột cùng trên thập giá, Ngài vẫn có thời gian để lắng nghe, để đồng cảm, và để trao ban lòng thương xót của Chúa Cha cho một kẻ bị kết án.
Lời cầu nguyện Kitô giáo luôn mang chiều kích “Ba Ngôi.” Chúng ta đã nghe và đọc điều này quá nhiều lần đến nỗi có thể quên rằng đây chính là khuôn mẫu cầu nguyện của chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta thường hướng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, qua Chúa Giêsu Kitô, và trong Chúa Thánh Thần.
Nhiều lời cầu nguyện thời sơ khai còn thêm một cụm từ vào công thức Ba Ngôi: “trong Hội Thánh của Ngài.” Điều này nhấn mạnh rằng, dù chỉ có một người cầu nguyện, thì lời cầu ấy vẫn luôn là lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh.
Gần như vang vọng lại tinh thần của các Thánh Vịnh: “Bạn có thể cầu xin bất cứ điều gì, có thể thưa bất cứ điều gì với Thiên Chúa,” Juan Lopez Vergara dẫn dắt chúng ta đi vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và giúp ta tìm thấy một khuôn mẫu khác cho chính lời nguyện của mình.