- Chủ đề Author
- #1
Chúa đã sống lại! Hallelujah!
Thêm một lần nữa, niềm vui Chúa Phục sinh, lời tuyên xưng của các môn đệ đầu tiên “Chúa Giêsu đã sống lại,” lại vang lên trên khắp hoàn cầu.
Ảnh: TGP Hà Nội
“Chúa sống lại” cũng có nghĩa “Ngài đang sống” và “Ngài ở với chúng ta!” “Mọi thứ Ngài chạm tới đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống.” (Phanxicô, Christus Vivit, # 1)
Chúa đã sống lại, nên Ngài cũng là “niềm hy vọng của chúng ta” (St. Augustin, Sermo 261,1), là “thanh xuân tươi đẹp nhất của thế giới này” (Phanxicô, Christus Vivit, # 1) và là “niềm hy vọng cho mọi quốc gia - dân tộc.” (Phanxicô, Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi, năm 2022”
Chúa sống lại, Ngài đã “bứng gốc rễ của sự dữ.” (Bênêđíchtô XVI, Sứ điệp Phục sinh 2010) Cái chết không còn quyền chi trên nhân loại mà chỉ có Đấng hằng sống và Sự sống mới là Đấng có tiếng nói cuối cùng trên nhân loại.
Ngài đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, nhưng Ngài vẫn “còn cần nhờ những con người thuộc mọi nơi mọi chốn giúp cho Ngài để thiết lập cuộc chiến thắng với những khí cụ của Ngài: khí cụ của công lý và chân lý, của lòng khoan nhân, của tha thứ và tình yêu.” (Ibid.)
Vì thế, hôm nay, người Công giáo Việt Nam khắp nơi phải hân hoan hát lên lời “Hallelujah!” để mừng Người, là Vua hiển thắng, Đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại; đồng thời, cùng nhau hăm hở lên đường, làm chứng rằng:
Chúa Kitô đang sống! Ngài là niềm hy vọng của thế giới và Chúng ta hãy để mình được Ngài đổi mới trong Ngài!
Chúc mừng lễ Phục sinh!
Chúa đã sống lại, nên Ngài cũng là “niềm hy vọng của chúng ta” (St. Augustin, Sermo 261,1), là “thanh xuân tươi đẹp nhất của thế giới này” (Phanxicô, Christus Vivit, # 1) và là “niềm hy vọng cho mọi quốc gia - dân tộc.” (Phanxicô, Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi, năm 2022”
Chúa sống lại, Ngài đã “bứng gốc rễ của sự dữ.” (Bênêđíchtô XVI, Sứ điệp Phục sinh 2010) Cái chết không còn quyền chi trên nhân loại mà chỉ có Đấng hằng sống và Sự sống mới là Đấng có tiếng nói cuối cùng trên nhân loại.
Ngài đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, nhưng Ngài vẫn “còn cần nhờ những con người thuộc mọi nơi mọi chốn giúp cho Ngài để thiết lập cuộc chiến thắng với những khí cụ của Ngài: khí cụ của công lý và chân lý, của lòng khoan nhân, của tha thứ và tình yêu.” (Ibid.)
Vì thế, hôm nay, người Công giáo Việt Nam khắp nơi phải hân hoan hát lên lời “Hallelujah!” để mừng Người, là Vua hiển thắng, Đấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại; đồng thời, cùng nhau hăm hở lên đường, làm chứng rằng:
Chúa Kitô đang sống! Ngài là niềm hy vọng của thế giới và Chúng ta hãy để mình được Ngài đổi mới trong Ngài!
Chúc mừng lễ Phục sinh!
Cùng chủ đề