Thành viên
Tham gia
17/12/23
Bài viết
131
Tôi có một số tiền lớn gửi tiết kiệm ngân hàng. Mỗi tháng tôi dùng số tiền lãi đó để chi tiêu. Tôi cảm thấy mình không cần phải làm việc mà vẫn sống tốt.

Tôi có cần phải làm việc không khi tôi học xong và bố mẹ vẫn chu cấp cho tôi đầy đủ. Tôi không có nhiều nhu cầu trong cuộc sống nên khá thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tôi không có động lực làm việc. Công việc tôi đã làm rất nhàm chán.

Có một vài người không muốn phải làm việc một chút nào, họ không tìm thấy ý nghĩa của công việc và cũng thấy không cần thiết phải làm việc. Vậy có bắt buộc phải làm việc không?

có bắt buộc phải làm việc không.jpg


Đức tin Kitô giáo tôn vinh lao động và coi đó là một nhiệm vụ của con người.

Không một Kitô hữu nào có khả năng lao động mà lại có quyền không lao động, lợi dụng và sống nhờ lòng bác ái của người khác (Th3,6-12)
. Thay vào đó, tất cả đều được Thánh Phaolô kêu gọi hãy lấy làm vinh dự mà lao động bằng chính đôi tay của mình, để không bị lệ thuộc vào ai và cũng thực hành liên đới bằng cách chia sẻ thành quả lao động của mình với người túng thiếu.

có bắt buộc phải làm việc không 1.jpg


Lao động chính là đáp lời lời mời gọi của Thiên Chúa vào công trình sáng tạo của Người

Thiên Chúa tạo nên trái đất và trao lại cho con người như quà tặng quý giá. Thánh Kinh diễn tả lao động như lời diễn tả lòng biết ơn, và phù hợp của con người trước tặng vật đó. Thiên Chúa giao cho con người nhiệm vụ khuất phục trái đất và thống trị mọi sinh vật. Tuy nhiên sự thống trị của con người trên các loài sinh vật khác không phải là sự thống trị độc đoán hay bừa bãi; ngược lại, con người phải “canh tác và chăm sóc’ (St 2,15) của cải do Thiên Chúa tạo dựng.
Như vậy qua lao động con người được dự phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Lao động chính là bổn của con người, bổn phận canh tác và chăm sóc trái đất.

có bắt buộc phải làm việc không 2.jpg


Thiên Chúa – chứ không phải lao động – mới là nguồn gốc của sự sống và là mục tiêu cuối cùng của con người

Lao động là một công cụ hữu ích để chống lại sự nghèo đói, giúp con người có được một cuộc sống tươm tất. Tuy nhiên, con người không nên coi lao động là mục tiêu cuối cùng của đời người. Lao động là một phần của đời sống, chứ không phải là chính đời sống. Ngày nay, đặc biệt ở các nước phát triển, nhiều người dường như chỉ sống vì công việc. Đối với họ, công việc như thể chất gây nghiện, nên họ được gọi là những người nghiện làm việc. Họ làm việc không kể ngày đêm, không có thời gian cho việc thờ phượng Thiên Chúa, thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình. Khi đó con người là nô lệ của lao động. Cũng có những nơi con người bị ép buộc phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ vì mục tiêu kinh tế. Đỉnh cao của giáo huấn Thánh Kinh về lao động là điều răn về giữ ngày nghỉ Sabbath (ngày thứ Bảy theo Do Thái giáo), hay ngày Chủ Nhật (ngày của Chúa theo Kitô giáo). Khi con người tạm ngừng làm việc và tham dự Thánh lễ vào Chủ Nhật, tầm nhìn của họ được hướng về mục đích thật sự của đời mình. Việc nghỉ ngơi ngày Sabat cũng có công dụng để bênh vực người nghèo khỏi bị chủ bóc lột

Lao động là nhiệm vụ của con người, là sự đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa vào công trình tạo dựng. Nhưng lao động không phải là mục tiêu cuối cùng, chỉ có Thiên Chúa mới là nguồn gốc của sự sống và là mục tiêu cuối cùng của đời người.

có bắt buộc phải làm việc không 3.jpg


Phải làm gì?

Docat 136: Có bắt buộc phải làm việc không?

Thiên Chúa tạo nên trái đất và trao lại cho con người như quà tặng quý giá. Thánh Kinh diễn tả lao động như là lời đáp lại đầy lòng biết ơn, và phù hợp của con người trước tặng vật đó. Vì thế, khi con người theo đuổi nghề nghiệp của mình, và ngay cả khi còn chuẩn bị cho công việc tương lai ở độ tuổi đến trường cũng như sau đó trong giai đoạn học việc ở độ tuổi thanh niên, thì đấy không phải chỉ để mình có khả năng kiếm sống. Qua lao động, con người có được đặc quyền đóng góp phần nào cho sự phát triển tích cực của thế giới. Như vậy, theo cách nào đó, con người được dự phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa​
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

3:12124 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên