Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,071
- Chủ đề Author
- #1
Tin Mừng phải được hiện thực hóa bằng hành động. Với giới trẻ, những người đang tìm kiếm ý nghĩa và hướng đi trong đời sống, Cố Giáo hoàng Phanxicô chính là mẫu gương cụ thể của những giá trị mà DOCAT - Cẩm nang Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo muốn truyền tải.
Một Giáo hoàng sống trọn tinh thần "làm thế nào để hành động đúng?"
Trong phần mở đầu cuốn DOCAT, Đức Phanxicô có viết: "Không có cái gì khác sẽ làm thay đổi thế giới mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng với Người đến những “vùng ven” và đi vào giữa lấm lem của cuộc đời mới thay đổi được." Điều này đã được thể hiện rất rõ ràng trong từng quyết định mục vụ của ngài.
Ngay từ những ngày đầu triều đại giáo hoàng, việc từ chối sống tại Dinh Tông Tòa để chọn Nhà Thánh Mácta (Domus Sanctae Marthae) đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: mục tử của Giáo hội không đứng trên dân chúng, nhưng ở giữa họ — đặc biệt là những người bị bỏ rơi, người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Đây cũng chính là nguyên tắc: ưu tiên lựa chọn người nghèo (DOCAT, #117).
Trong những dịp thuận lợi, đặc biệt là Thứ Năm Tuần Thánh, ngài thường đến nhà tù rửa chân cho tù nhân, thăm các trại tị nạn và mở cửa Vatican cho người di dân, như một cách thực hành liên đới và bác ái, đưa Giáo huấn Xã hội vào đời sống thường nhật.
Ngay từ những ngày đầu triều đại giáo hoàng, việc từ chối sống tại Dinh Tông Tòa để chọn Nhà Thánh Mácta (Domus Sanctae Marthae) đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: mục tử của Giáo hội không đứng trên dân chúng, nhưng ở giữa họ — đặc biệt là những người bị bỏ rơi, người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội. Đây cũng chính là nguyên tắc: ưu tiên lựa chọn người nghèo (DOCAT, #117).
Trong những dịp thuận lợi, đặc biệt là Thứ Năm Tuần Thánh, ngài thường đến nhà tù rửa chân cho tù nhân, thăm các trại tị nạn và mở cửa Vatican cho người di dân, như một cách thực hành liên đới và bác ái, đưa Giáo huấn Xã hội vào đời sống thường nhật.
Ảnh: AmericaMagazine
Công lý xã hội và tiếng nói phản kháng trước bất công
DOCAT không né tránh các vấn đề gai góc như cơ chế kinh tế loại trừ, sự chênh lệch giàu nghèo hay khủng hoảng môi trường. Đức Phanxicô, trong thông điệp Laudato Si’ (2015), đã mạnh mẽ lên tiếng rằng: “Nền kinh tế loại trừ là nền kinh tế giết chết”. Ngài cổ vũ một nền kinh tế xanh, lấy con người làm trung tâm, hướng tới một nền “sinh thái toàn diện” mà DOCAT (chương 8) đề cao.
Trong nhiều bài diễn văn quốc tế, đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc, Đức Phanxicô liên tục lên án “chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan”, kêu gọi một hệ thống toàn cầu công bằng hơn.
Trong nhiều bài diễn văn quốc tế, đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc, Đức Phanxicô liên tục lên án “chủ nghĩa tiêu dùng cực đoan”, kêu gọi một hệ thống toàn cầu công bằng hơn.
Ảnh: The New Yorker
Giới trẻ: Từ thụ động đến chủ động thay đổi xã hội
“Hãy làm rối loạn thế giới này bằng Tin Mừng!” – đó là lời mời đầy thách thức và cảm hứng mà Đức Phanxicô gửi đến giới trẻ trong các Đại hội Giới trẻ Thế giới.
DOCAT xem giới trẻ không phải là “người thừa hành” mà là “chủ thể thay đổi xã hội”. Chính Đức Phanxicô đã chứng minh rằng, để thay đổi thế giới, người trẻ không cần quyền lực chính trị hay tài sản lớn, mà cần lòng dấn thân, ý chí hoán cải và can đảm bước ra vùng ngoại vi – như chính ngài từng làm.
Với Đức Phanxicô, Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo không nằm trên bục giảng hay trong thư viện học thuật, mà phải đổ mồ hôi nơi thực địa — tại các trại di dân, các khu ổ chuột, và cả trong trái tim của những người trẻ đang hoang mang trước cuộc sống.
Hãy đọc DOCAT, sống DOCAT và trở thành nhân chứng của Tin Mừng giữa xã hội hôm nay — như chính Đức Phanxicô đã làm trong suốt hành trình đời mình.
DOCAT xem giới trẻ không phải là “người thừa hành” mà là “chủ thể thay đổi xã hội”. Chính Đức Phanxicô đã chứng minh rằng, để thay đổi thế giới, người trẻ không cần quyền lực chính trị hay tài sản lớn, mà cần lòng dấn thân, ý chí hoán cải và can đảm bước ra vùng ngoại vi – như chính ngài từng làm.
Với Đức Phanxicô, Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo không nằm trên bục giảng hay trong thư viện học thuật, mà phải đổ mồ hôi nơi thực địa — tại các trại di dân, các khu ổ chuột, và cả trong trái tim của những người trẻ đang hoang mang trước cuộc sống.
Hãy đọc DOCAT, sống DOCAT và trở thành nhân chứng của Tin Mừng giữa xã hội hôm nay — như chính Đức Phanxicô đã làm trong suốt hành trình đời mình.
Cùng chủ đề