Đông đảo tín hữu tham dự tang lễ của linh mục Công giáo bị sát hại tại Myanmar

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
630

Hàng ngàn người dân Myanmar đã tiễn biệt linh mục Donald Martin Ye Naing Win, vị mục tử bị sát hại dã man vào ngày 14 tháng 2 tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, thuộc Tổng Giáo phận Mandalay.

phailamgi_linh mục bị sát hại ở Myanmar_cv.jpg


Bất chấp những nguy hiểm và bạo lực đang hoành hành, hơn 5.000 tín hữu đã tập trung tại làng Pyin Oo Lwin để bày tỏ lòng tôn kính đối với linh mục quá cố.

Các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, nơi Đức Tổng Giám mục Marco Tin Win chủ sự Thánh lễ an táng, dâng lời cầu nguyện và chia buồn cùng gia đình của vị linh mục bị sát hại.

Trong nghi thức đầy xúc động, các sứ điệp từ Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Yangon và Hội đồng Giám mục Myanmar đã được đọc lên, bày tỏ sự hiệp thông sâu sắc với cộng đoàn đang chịu tang.

Theo hãng tin Fides News Agency, sự hiện diện đông đảo của tín hữu tại tang lễ phản ánh sự kính trọng lớn lao mà người dân địa phương dành cho linh mục Donald.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Tin Win lên án vòng xoáy bạo lực đang nhấn chìm đất nước, khẳng định rằng: “Bạo lực chỉ mang đến sự chết chóc và hủy diệt; đó luôn là một thất bại.”

Ngài kêu gọi “tất cả các nhóm vũ trang và những bên liên quan trong cuộc xung đột hãy buông vũ khí và chọn con đường hòa bình, hòa giải.”

Vị tổng giám mục cũng phó dâng linh mục Donald, gia đình và cộng đoàn hiện diện cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria: “Nguyện xin Mẹ dẫn đưa linh mục về thiên đàng và che chở mọi người dưới tà áo Mẹ, ban ơn ủi an và hy vọng.”

Một mục tử tận tụy với sứ mạng giáo dục

Linh mục Donald là cha xứ tiên khởi của giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, được biết đến với lòng tận tụy phục vụ cộng đoàn, đặc biệt trong việc tổ chức các chương trình giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Do cuộc nội chiến đang diễn ra, nhiều trường học trong khu vực phải đóng cửa, khiến các vị mục tử và giáo lý viên trở thành những người duy trì nền giáo dục không chính thức.

Linh mục Donald đã đi đầu trong sứ mạng này, nỗ lực đảm bảo trẻ em vẫn được tiếp tục học tập dù tình hình đầy bất ổn.

Lời kêu gọi công lý trước vụ sát hại

Vụ sát hại linh mục Donald đã dấy lên nhiều câu hỏi trong cộng đồng địa phương, khi họ yêu cầu làm rõ trách nhiệm về hành động bạo lực vô nghĩa này.

Khu vực nơi linh mục phục vụ nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), một nhóm vũ trang đối lập với chính quyền quân sự Myanmar.

Ban lãnh đạo PDF đã được kêu gọi điều tra vụ tấn công. Theo hãng tin Fides News Agency, nhóm này đã bắt giữ mười người đàn ông từ làng Kan Gyi Taw – nơi linh mục Donald bị giết hại.

Những người này được đưa đến một tòa án do PDF lập ra tại vùng ngoài sự kiểm soát của chính phủ, trong nỗ lực xác định và trừng phạt kẻ chịu trách nhiệm cho vụ sát hại vị linh mục.

Cái chết của linh mục Donald là một bi kịch nữa trong cuộc xung đột kéo dài tại Myanmar, nơi hàng triệu người đã bị giết hại hoặc phải rời bỏ nhà cửa.

Giữa vòng xoáy bạo lực, Giáo hội Công giáo tại Myanmar vẫn không ngừng kêu gọi hòa bình và hòa giải.
Nguồn: licas.news​
 

Người trẻ nói gì về Loan báo Tin Mừng | Phải làm gì?

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên