- Chủ đề Author
- #1
Không nhận lương, không sống trong biệt thự, không dùng xe sang hay phục sức đắt tiền. Trong suốt 12 năm trị vì Giáo hội hoàn vũ và cả một đời linh mục, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sống trọn vẹn tinh thần nghèo khó của Tin Mừng. Khi ngài từ trần vào ngày 21-4, tài sản duy nhất được ghi nhận chỉ vỏn vẹn 100 USD, theo báo Ámbito (Argentina) dẫn nguồn từ một chuyên trang về tài sản của các nhân vật nổi tiếng thế giới.
Ảnh: Vatican News
Sống với người nghèo
Từ khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 3-2013, Đức Phanxicô – vị giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Tên – từ chối nhận lương. Dù là hồng y từ năm 2001, ngài vẫn sống trong một căn hộ nhỏ tại Buenos Aires và sử dụng phương tiện công cộng, đi xe buýt, tàu điện ngầm như một công dân bình thường.
Tại Roma, ngài từ chối sống trong dinh Tông tòa sang trọng, chọn căn phòng khiêm tốn trong nhà khách Casa Santa Marta. Với chiếc thánh giá bằng sắt giản dị, đôi giày đen cũ kỹ, và chiếc nhẫn giáo hoàng không nạm kim cương, Đức Phanxicô trở thành biểu tượng sống động của một Giáo hội nghèo vì người nghèo.
Tại Roma, ngài từ chối sống trong dinh Tông tòa sang trọng, chọn căn phòng khiêm tốn trong nhà khách Casa Santa Marta. Với chiếc thánh giá bằng sắt giản dị, đôi giày đen cũ kỹ, và chiếc nhẫn giáo hoàng không nạm kim cương, Đức Phanxicô trở thành biểu tượng sống động của một Giáo hội nghèo vì người nghèo.
Vị Linh mục của người nghèo
Tại khu ổ chuột Villa 21-24 ở Buenos Aires, hình ảnh vị linh mục Jorge Mario Bergoglio vẫn sống mãi trong ký ức người dân. Ngài từng rửa chân và hôn chân những người nghiện ngập, bệnh tật, vô gia cư trong các Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh. "Ngài ấy đã hôn chân chúng tôi. Điều đó là tất cả", bà Aida Bogarin, một cư dân chia sẻ với The Guardian.
Cha Juan Ramón Congo, đầu bếp tại giáo xứ địa phương, nhớ lại: "Ngài ăn bánh Chipas, uống trà Maté cùng chúng tôi. Ngài không chỉ lắng nghe, mà còn hành động. Ngài từng sửa mái nhà sau bão, giúp các nạn nhân nghèo không được bảo hiểm."
Cha Juan Ramón Congo, đầu bếp tại giáo xứ địa phương, nhớ lại: "Ngài ăn bánh Chipas, uống trà Maté cùng chúng tôi. Ngài không chỉ lắng nghe, mà còn hành động. Ngài từng sửa mái nhà sau bão, giúp các nạn nhân nghèo không được bảo hiểm."