Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,063
- Chủ đề Author
- #1
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã có 2 lần tham dự Mật Nghị, lần đầu tiên vào năm 2005 sau khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, và lần thứ hai vào năm 2013 sau khi Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI từ nhiệm.
Sau khi trở về từ Mật Nghị bầu chọn tân giáo hoàng năm 2013, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có những chia sẻ với truyền thông Tổng Giáo phận TP.HCM những trải nghiệm thiêng liêng mà ngài đã trải qua.
Đức Tân Giáo hoàng Phanxicô tiếp đón Hồng y GB Phạm Minh Mẫn trong buổi tiếp đón Hồng Y đoàn. Ảnh: Tgpsaigon.net
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y cho biết, so với lần đầu tiên tham dự Mật Nghị, lần này ngài cảm thấy bình tâm hơn, quen thuộc hơn với tiến trình và bầu khí thiêng liêng.
Trước kỳ bầu cử, các hồng y đã có một tuần tham dự hội nghị, lắng nghe các bài thuyết trình, thảo luận tình hình Giáo hội toàn cầu và cầu nguyện sốt sắng, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. “Mọi người đi vào chiều sâu đức tin hơn là sống trong dư luận bên ngoài,” Đức Hồng y chia sẻ.
Trả lời về việc ngài là một trong hai vị hồng y cuối cùng đặt tay tuyên thệ giữ bí mật Mật Nghị, Đức Hồng y giải thích rằng việc đến sau không phải do chậm trễ cá nhân mà vì chỉ khi các hồng y đủ mặt mới có thể quyết định ngày khai mạc. Khi ngài đến, còn một vài hồng y khác cũng mới tới, trong đó có những vị đã quá tuổi bầu cử (80 tuổi) nên ít được truyền thông chú ý.
Đức Hồng y cũng mô tả không khí trong hồng y đoàn trước và sau Mật Nghị. Trước đó, bảy ngày họp mặt đã giúp các vị hiểu biết nhau, nắm bắt tình hình giáo triều Rôma và các giáo hội địa phương. Sau Mật Nghị, bầu khí trong nhà Thánh Matta tràn ngập niềm vui và sự bình an, đặc biệt khi được chứng kiến tân Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ đầu tiên cùng các hồng y.
Hình ảnh ĐGH hôn nhẫn vị Hồng Y tới từ Việt Nam được đăng tải trên Báo L’Osservatore Romano ngày 16-3-2013
Một khoảnh khắc đặc biệt diễn ra trong buổi tiếp kiến hồng y đoàn, khi Đức Giáo hoàng Phanxicô hôn nhẫn Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn – một cử chỉ bày tỏ lòng trân trọng đối với Giáo hội Việt Nam. Đức Hồng y tiết lộ rằng trong hai lần gặp gỡ, ngài đã bày tỏ lòng tùng phục và xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Giáo hội tại Việt Nam. “Ngài trả lời rằng sẽ cầu nguyện cho Việt Nam, rồi ngài hôn tay tôi,” Đức Hồng y xúc động kể lại.
Bình luận về tầm quan trọng của biến cố bầu chọn tân giáo hoàng, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn nhấn mạnh đây là dấu chỉ lớn cho thấy tính công giáo (universality) của Giáo hội: một giáo hoàng không đến từ Ý hay châu Âu, mà từ châu Mỹ Latinh. Điều này phù hợp với đường hướng của Công đồng Vatican II (Lumen Gentium, #13), khẳng định rằng Giáo hội không gắn bó với bất kỳ nền văn hóa nào, nhưng hướng đến mọi dân tộc.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y gửi gắm lời khuyên: mỗi tín hữu Việt Nam cần tiếp tục cầu nguyện, hiệp thông và cộng tác với Giáo hội toàn cầu trong hành trình xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống.
Một thông tin thú vị khác, mỗi vị Hồng y cử tri khi bước vào Mật Nghị, đều phải chuẩn bị sẵn cho mình một danh hiệu cho ngôi vị Giáo Hoàng. Với Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, theo chia sẻ của một số linh mục đoàn TGP Sài Gòn, nếu được chọn, ngài sẽ lấy danh hiệu là Gioan Phaolo III.
- Toàn bộ bài phỏng vấn xem tại: tgpsaigon.net
Cùng chủ đề