Hồng y Parolin trong Thánh lễ Novemdiales: “Lòng thương xót đưa chúng ta đến trung tâm của đức tin”

Thành viên
Tham gia
10/10/24
Bài viết
61

Trong Thánh lễ ngày thứ hai của Novemdiales – chín ngày cầu nguyện sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời – Hồng y Pietro Parolin đã mời gọi các Kitô hữu hướng về lòng thương xót vô biên của Chúa Kitô để tìm kiếm bình an cho thế giới và cho chính tâm hồn mình.​


Phailamgi_Hồng y Parolin trong Thánh lễ Novemdiales_cv.jpeg
Hồng y Pietro Parolin cử hành Thánh lễ vào Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày 27 tháng 4 năm 2025 — ngày thứ hai trong chín ngày cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố. Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA

Trong bài giảng, vị Hồng y người Ý 70 tuổi đã lấy cảm hứng từ bài Tin Mừng trong ngày, nhắc lại hình ảnh các Tông đồ sợ hãi và buồn bã khi tụ họp trong phòng Tiệc ly sau cái chết của Chúa Giêsu.

Ngài nói rằng hình ảnh này phản ánh đúng tâm trạng của Giáo hội lúc này, khi cộng đoàn tín hữu đang thương tiếc Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã từ trần vào ngày thứ Hai Phục Sinh và được an táng vào thứ Bảy vừa qua.​
"Nỗi buồn trước sự ra đi của ngài, cảm giác xót xa đang dâng trào, sự bối rối trong lòng chúng ta – tất cả những điều ấy chúng ta đang trải nghiệm, giống như các Tông đồ than khóc cái chết của Chúa Giêsu," Hồng y Parolin chia sẻ.​

Tuy nhiên, Hồng y Parolin nhấn mạnh, chính trong bóng tối ấy, Chúa Kitô đã đến để tỏ lộ vinh quang Phục Sinh và soi sáng tâm hồn chúng ta.​
"Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhớ chúng ta điều này ngay từ những ngày đầu triều đại, và ngài thường xuyên lập lại, khi đặt niềm vui Tin Mừng vào trung tâm sứ vụ của mình," ngài nói.​

Niềm vui Phục Sinh giữa đau thương​

Thánh lễ Novemdiales thứ hai cũng trùng với dịp tổ chức Năm Thánh dành cho Thiếu niên, nên có rất đông bạn trẻ tham dự.

Hồng y Parolin mời gọi các bạn trẻ đón nhận niềm vui Phục Sinh, ngay cả giữa nỗi buồn mất mát, nhắc nhở rằng Chúa Giêsu luôn ban cho chúng ta can đảm để sống.

Nhân dịp Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót, Hồng y nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô trong suốt triều đại của mình đã không ngừng nhấn mạnh lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ và đổi mới chúng ta.​
"Tình cảm chúng ta dành cho ngài trong thời gian này," ngài nói, "không nên chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Chúng ta cần đón nhận gia sản thiêng liêng của ngài và biến nó thành một phần đời sống chúng ta: mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và cũng biết thương xót lẫn nhau."​

Phailamgi_Hồng y Parolin trong Thánh lễ Novemdiales_cv1.jpg
Thánh lễ ngày thứ hai của Novemdiales, tức “chín ngày” cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố. Ảnh: Vatican News

Lòng thương xót – trung tâm của đức tin​

Hồng y Parolin khẳng định, lòng thương xót đưa chúng ta trở về trung tâm đức tin, giúp chúng ta hiểu rõ hơn mối tương quan của mình với Thiên Chúa và bản sắc của Giáo hội, không theo lối nhìn của thế gian mà theo ánh sáng Tin Mừng.​
"Tin mừng của Chúa Giêsu, trước hết và trên hết, là sự khám phá ra rằng chúng ta được một Thiên Chúa giàu lòng trắc ẩn và dịu dàng yêu thương, bất kể công trạng của chúng ta ra sao," ngài giải thích.
"Và điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng đời sống chúng ta được dệt nên bởi lòng thương xót: chỉ khi có người yêu thương chúng ta vô điều kiện và sẵn sàng tha thứ, chúng ta mới có thể đứng dậy sau những lần vấp ngã và hướng tới tương lai."​

Hồng y Parolin, người từng là Quốc vụ khanh Tòa Thánh dưới triều Đức Phanxicô, nhấn mạnh rằng chỉ có lòng thương xót mới có thể chữa lành và tái tạo thế giới, dập tắt những ngọn lửa thù hận và bạo lực.​
"Chúa Kitô Phục Sinh kêu gọi các môn đệ, kêu gọi Giáo hội, trở thành những khí cụ của lòng thương xót cho nhân loại – cho những ai sẵn sàng đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa," ngài nói.​

Ngài ca ngợi Đức Giáo hoàng Phanxicô như một chứng nhân rạng ngời của một Giáo hội cúi mình cách dịu dàng trên những người bị thương tích, xức dầu lòng thương xót để chữa lành.

Đức Phanxicô, Hồng y Parolin nhấn mạnh, luôn tin tưởng rằng hòa bình chỉ có thể đạt được khi con người biết nhận ra nhau và tha thứ cho nhau.

Phó thác cho Đức Mẹ​

Kết thúc bài giảng, Hồng y Parolin quay sang các nhân viên Phủ Giáo hoàng và Quốc gia Thành Vatican, bày tỏ lòng biết ơn vì sự phục vụ tận tụy của họ.​
"Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria – Đấng mà Đức Giáo hoàng Phanxicô hết lòng yêu mến đến mức chọn được an táng tại Đền thờ Đức Bà Cả," ngài nói.
"Xin Mẹ chở che, bầu cử cho chúng ta, gìn giữ Giáo hội và nâng đỡ hành trình nhân loại trong hòa bình và tình huynh đệ."​
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên