phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 198
- Chủ đề Author
- #1
Thời gian gần đây, thế hệ Z, những người sinh từ giữa những năm 1997 đến đầu những năm 2012, đã trở thành đề tài của không ít những bàn luận và phê phán. Xã hội ngày càng hiện đại, những thách thức, cơ hội và trách nhiệm mà thế hệ này phải đối mặt cũng ngày một khác biệt rõ rệt so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, không ít lần họ bị gán cho những tính từ không mấy tích cực như lười biếng, yếu đuối, vô tổ chức và thiếu chí tiến thủ, làm màu... Liệu những lời đồn thổi này có thực sự công bằng và chính xác?
Ảnh: baonghean.vn
Trước hết, cần phải nhận thức rằng mỗi thế hệ đều có những đặc điểm và thách thức riêng. Thế hệ Z sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ và mạng xã hội chi phối mọi mặt của cuộc sống. Họ thường xuyên bị chỉ trích là "cắm mặt vào điện thoại", nhưng đây là công cụ giúp họ kết nối, học hỏi và phát triển. Công nghệ đã tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới và phương thức giao tiếp mới mà thế hệ trước không hề có.
Về vấn đề "hở ra là chữa lành", Gen Z thực sự là thế hệ tiên phong trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần, một khía cạnh thường bị xem nhẹ trong quá khứ. Họ mở đường cho các cuộc thảo luận công khai về chủ đề này, thay đổi cách mà xã hội tiếp cận với vấn đề sức khỏe tâm thần, thay vì che giấu hay xấu hổ về nó. Người lớn thường chỉ trích thế hệ trẻ lạm dụng việc "chữa lành" nhưng lại ít quan tâm những vấn đề tâm lý mà người trẻ đang thực sự phải đối mặt. Nỗi khổ về cơm ăn áo mặc thì dễ thấy nhưng khổ tâm thi mấy ai thấu.
Việc liên tục chê bai thế hệ sau không chỉ tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ mà còn có thể dẫn đến sự tự ti và mất tự tin trong giới trẻ. Để xây dựng một xã hội bền vững và phát triển, chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá mỗi thế hệ một cách công bằng và toàn diện. Thay vì chỉ trích, chúng ta cần tạo dựng sự đồng cảm và hiểu biết, nhận ra rằng mỗi thế hệ đều có những đóng góp riêng và những thách thức đặc thù. Sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thế hệ sẽ mở ra những cơ hội mới và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Ảnh: Soha
Phải Làm Gì?
Docat 61 Con người thuộc về một cộng đồng, điều đó có ý nghĩa như thế nào?
Động vật sống theo đàn; chúng hình thành bầy đàn. Trái lại, con người thì bước vào mối hiệp thông. Thiên Chúa, ngay trong sự sống thâm sâu của Ngài, chính là sự liên kết và hiệp thông, đã tạo nên con người là giống loài đặc biệt – những hữu thể sống liên đới với nhau: bằng sự lựa chọn tự do và có chủ ý, họ hình thành các cộng đồng, chịu trách nhiệm trong các cộng đồng, và để lại dấu ấn đặc biệt của riêng mình trong tập thể. Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan; họ được gắn vào mạng lưới gồm những người khác, và nhận ra sự cần thiết phải hợp tác với nhau. Trong tất cả các cộng đồng, con người được kết nối với nhau theo nguyên tắc thống nhất (gia đình, dân tộc, liên đoàn thể thao, nhà thờ...); trong đó, họ xây dựng lịch sử và kiến tạo tương lai của mình.