Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin về khả năng tham gia các bí tích rửa tội và hôn phối của người chuyển giới

5.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
316

Ngày 8/11/2023, trên trang Web của Bộ Giáo lý Đức tin có đăng tải một bản ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin, đề ngày 30/10/2023 và đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô phê chuẩn, nhằm trả lời cho những câu hỏi của của Đức cha José Negri, Giám mục địa phận Santo Amaro, ở Brazil, về khả năng tham gia các Bí tích Rửa tội và Hôn nhân của những người chuyển giới và những người đồng tính luyến ái.


phailamgi_Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin về khả năng tham gia các bí tích rửa tội và hôn phối ...jpg

Đức Thánh cha Phanxicô và Đức cha José Negri, Giám mục Santo Amaro, Brazil. Ảnh: diocesedesantoamaro.org.br

Ở đây, chỉ xin nói về trường hợp những người chuyển giới, là những người thay đổi giới tính của mình từ giới tính sinh học ban đầu (giới tính khi sinh ra) sang giới tính mà họ cảm thấy phù hợp với bản thân hơn (giới tính họ nhận thức). Quá trình này có thể bao gồm thay đổi về hình thức bên ngoài, như phẫu thuật thay đổi giới tính, và điều trị hormone,...

1. Về việc rửa tội cho người chuyển giới

Một người chuyển giới – người đã trải qua điều trị nội tiết tố và phẫu thuật điều chỉnh lại giới tính – có thể được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trong cùng điều kiện như các tín hữu khác, nếu không có những tình huống trong đó có nguy cơ gây ra tai tiếng công khai hoặc làm mất phương hướng giữa các tín hữu.

Con của các cặp đồng tính luyến ái được phép lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ngay cả khi đứa trẻ được sinh ra từ tử cung thuê, miễn là có hy vọng chính đáng rằng chúng sẽ được giáo dục theo đức tin Công giáo.

2. Về trách nhiệm làm người đỡ đầu của người chuyển giới

Theo bản ghi chú, trong một số điều kiện nhất định, một người chuyển giới trưởng thành, hơn nữa, đã trải qua điều trị nội tiết tố và phẫu thuật điều chỉnh lại giới tính có thể được phép thực hiện chức năng làm cha đỡ đầu hoặc mẹ đỡ đầu.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng điều này không phải là một quyền, và do đó “sự thận trọng mục vụ đòi hỏi không được phép làm điều đó nếu có nguy cơ gây tai tiếng, hợp pháp hóa thái quá hoặc làm mất phương hướng trong lĩnh vực giáo dục của cộng đoàn Giáo hội.

phailamgi_Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin về khả năng tham gia các bí tích rửa tội và hôn phối ...jpg
Ảnh: Ana Enriquez/Unsplash

3. Về việc làm chứng trong lễ nghi hôn phối

Giáo luật hiện hành không có điều khoản nào cấm một người chuyển giới hay đồng tính làm chứng trong lễ nghi hôn phối. Tuy nhiên, khôn ngoan mục vụ khuyên nên thận trọng nếu việc làm này gây tổn hại tới cộng đoàn đức tin.

Tóm lại

Theo Ghi chú của Bộ Giáo lý Đức tin, những người chuyển giới vẫn có thể lãnh nhận bí tích rửa tội, làm người đỡ đầu và làm chứng trong lễ nghi hôn phối, miễn là, sự kiện đó không có nguy cơ gây ra tai tiếng công khai hoặc khiến các tín hữu mất phương hướng.

Hơn nữa, theo Đức Thánh cha Phanxicô, “Giáo hội không phải là trạm thu phí, nhưng là nhà Cha, nơi có chỗ cho tất cả mọi người với cuộc sống khó khăn của họ. Phép rửa tội không thể bị ngăn cản, dù khi vẫn còn nghi ngờ về hoàn cảnh đạo đức khách quan của một người.”​


Xem toàn văn bản Ghi chú: Ở đây
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên