Giáo dục phải đào tạo con người chứ không phải đưa ra những lý tưởng bất khả thi

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
496

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Blanquerna từ Barcelona và kêu gọi các trường đại học Công giáo cung cấp nền giáo dục giúp mọi người hình thành trí tuệ và trái tim mà không tìm cách tạo ra “bản sao ảo tưởng của những lý tưởng bất khả thi”.


phailamgi_giáo dục_cv.jpg

Ảnh: nydailynews.com

“Bao nhiêu nỗi đau và sự thất vọng được tạo ra bởi những khuôn mẫu không thể đạt được mà thị trường và các nhóm áp lực cố gắng áp đặt lên chúng ta.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra phân tích đó về cuộc sống hiện đại vào thứ Sáu khi ngài gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Blanquerna tại Đại học Ramon Llull, ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha lưu ý rằng tên của tổ chức – Blanquerna – được lấy từ một nhân vật văn học do Chân phước Ramon Llull, một triết gia và thần học thế kỷ 13-14 sáng tạo ra.
Chân phước Ramon Llull đã sử dụng nhân vật này để đưa ra một “mô tả chính xác về thời đại của ngài”, Đức Giáo hoàng nói và nói thêm rằng phương pháp sư phạm của ngài tiếp tục đề cao một kiểu mẫu của đời sống Kitô hữu.
Đức Thánh Cha cho biết Chân phước Llull đã rời xa “những anh hùng tuyệt vời đang tìm cách trốn tránh thực tế của chúng ta” và thay vào đó đề xuất “những mô hình sống đơn giản và tự nhiên, trong đó người ta có thể phục vụ Chúa và hạnh phúc”.​

Con đường Kitô giáo là tiếng gọi, không phải là sự nghiệp​

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng giới trẻ ngày nay, cũng như thế kỷ 13, phải vượt qua nhiều trở ngại để khám phá kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ.
Ngài nói: “Quỹ của bạn và toàn bộ Đại học Ramon Llull, bằng cách lấy tên này, đảm nhận cam kết thú vị này”.
Ngài nói thêm, Quỹ Blanquerna hoạt động để giúp gia đình khám phá lại ơn gọi nguyên thủy của mình trong xã hội, cống hiến cho giới trẻ những con đường sống khác nhau và vượt qua những thử thách, đồng thời dạy cho xã hội rằng con đường của một anh hùng Kitô giáo “không được đánh dấu bằng sự nghiệp mà là một sự đáp trả”. tới một cuộc gọi.”
Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sư đại học giúp sinh viên nhận ra rằng ngay cả khi họ đã đạt được mục tiêu của mình, họ vẫn phải “cố gắng gặp gỡ Chúa và cống hiến hết mình để phục vụ Chúa”.​

Giáo dục dựa trên phân tích thực tế, không trốn tránh​

Đức Thánh Cha kêu gọi Quỹ Blanquerna giáo dục “bằng ngôn ngữ sư phạm đương đại, hiện đại, linh hoạt, dựa trên sự phân tích chính xác về thực tế”.
Tuy nhiên, ngài nói thêm, giáo dục “phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta đào tạo nên những con người nam nữ hoàn chỉnh, chứ không phải những bản sao ảo tưởng của những lý tưởng bất khả thi”.
Mục tiêu của giáo dục, Đức Giáo Hoàng nói, là đào tạo “những con người toàn diện cố gắng cống hiến hết khả năng của mình để phục vụ mà Thiên Chúa kêu gọi họ, biết rằng họ là những người hành hương, rằng trong thực tế mọi thứ đều là con đường hướng tới một mục tiêu vượt quá mọi giới hạn. thực tại này, cuộc gặp gỡ của người bạn với người yêu dấu, trong tình yêu đó đổ vào trái tim chúng ta, mang lại cho chúng ta sức mạnh để tiến về phía trước.”​

Sự hiện diện soi sáng của Chúa Giêsu trong giáo dục​

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng các trường đại học Công giáo có thể “chiếu sáng cuộc sống của sinh viên với sự hiện diện của Chúa Giêsu”.
“Xin cho sự chắc chắn này,” ngài cầu nguyện, “làm cho họ nhận thức được phẩm giá của mình như những người bạn, của Thiên Chúa và của người khác, và rằng họ có khả năng xua tan bóng tối đang bao phủ thế giới này, xa rời bản chất thực sự của nó.”
Nguồn: Vatican News
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

1:5357 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên