Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,171
- Chủ đề Author
- #1
Trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh của các gia đình tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã trình bày một tầm nhìn đầy cảm hứng về hôn nhân Kitô giáo, đồng thời đưa ra bảy thách đố căn bản cho các đôi vợ chồng, trong bối cảnh một xã hội đang khủng hoảng về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình.
Đức Lêô XIV đã chính thức nhậm chức vào ngày 8/5/2025. Lễ bế mạc Năm Thánh Gia đình là dịp đầu tiên ngài trực tiếp giảng thuyết trước các gia đình trong một khung cảnh phụng vụ.
Trong bài giảng của mình, ngài đã xác tín rằng, "gia đình là nền tảng của xã hội và là dấu chỉ hoà bình cho toàn thế giới, là cánh cửa để nhân loại nhận biết tình yêu của Thiên Chúa”.
Trong đó, có bảy thách đố mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đề ra, nhằm giúp các đôi vợ chồng sống trọn vẹn “tình yêu toàn vẹn, trung tín và sinh hoa trái”.
1. Trở nên "một" như các cặp thánh nhân: Mang trong mình linh đạo tu sĩ Augustinô, Đức Lêô XIV, kêu gọi các đôi vợ chồng noi gương những cặp đôi thánh thiện đã được Giáo hội phong hiển thánh như một đơn vị hiệp nhất: Louis và Zélie Martin, Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi, các tôi tớ Chúa Ulma. Sự hiệp nhất vợ chồng là hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa – Đấng là nguồn gốc của mọi hiệp thông.
2. Thực hành tha thứ: “Hôn nhân không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi của tha thứ và hoà giải”. Chính tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh chữa lành, hàn gắn và vượt qua các lực chia rẽ trong gia đình. Tha thứ trong đời sống vợ chồng là bước đầu để gia đình trở thành “dấu chỉ của hòa bình trong xã hội”.
3. Sinh hoa trái trong tình yêu: Trích dẫn Humanae Vitae của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Lêô XIV nói: “Hôn nhân không phải là lý tưởng viễn vông, mà là chuẩn mực cho tình yêu đích thực giữa nam và nữ.” Tình yêu này phải mở ra với sự sống, là tình yêu "phong nhiêu" trong thể xác lẫn tinh thần, phản chiếu chính tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa.
4. Giáo dục bằng chính đời sống: Đức Giáo hoàng kêu gọi các bậc cha mẹ trở thành “chứng nhân sống động” cho con cái. Từ cách cư xử, ngôn ngữ, sự tha thứ đến cách sử dụng điện thoại – mọi hành vi của cha mẹ đều là lời dạy sống động. “Hãy dạy con cái tự do qua vâng lời” và luôn tìm điều tốt lành nơi con cái và giúp nó lớn lên.
5. Biết ơn sự sống và cha mẹ: “Biết ơn là cách đầu tiên để tôn kính cha mẹ", Đức Lêô XIV khuyến khích các đôi vợ chồng hãy dạy con cái lòng biết ơn không chỉ với sự sống được trao ban mà còn với những hy sinh hằng ngày từ ông bà, cha mẹ.
6. Chuyển giao đức tin: gia đình là “nơi gặp gỡ đầu tiên với Đức Kitô”. Cha mẹ có trách nhiệm tạo điều kiện cho con cái cảm nghiệm đức tin qua đời sống cầu nguyện, tình yêu và sự hiện diện. “Đức tin được truyền lại như bữa ăn trên bàn và như các biểu hiện của tình thương,” ngài ví von. Vai trò của ông bà cũng được nhấn mạnh như cầu nối đức tin giữa các thế hệ.
7. Tin vào sự sống đời đời: Thách đố cuối cùng, mang đậm dấu ấn của Năm Thánh Hy Vọng 2025, là lời mời gọi các gia đình hướng về sự sống vĩnh cửu. Trong Đức Kitô, mọi thành viên trong gia đình – kể cả những người đã qua đời – đều được hợp nhất trong vòng tay yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa.
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 113: Trong Kinh Thánh, gia đình có ý nghĩa gì?
Kinh Thánh thường đề cập đến đời sống gia đình. Trong Cựu Ước, các bậc cha mẹ được yêu cầu phải truyền lại cho con cái kinh nghiệm về tình yêu thương và lòng trung tín của Đức Chúa, và truyền đạt cho chúng biết lẽ khôn ngoan quan trọng bậc nhất và trên hết. Tân Ước cũng kể lại rằng cả Đức Giêsu cũng đã được sinh vào một gia đình cụ thể. Cha mẹ Ngài đã nuôi Ngài khôn lớn trong môi trường gia đình đầy tình thương và lòng yêu mến. Sự việc Thiên Chúa đã tìm một gia đình hoàn toàn “bình thường” để sinh ra làm người và lớn lên, khiến cho gia đình trở thành một nơi đặc biệt của Thiên Chúa, và mang lạigiá trị độc nhất vô song cho gia đình như một cộng đồng nhỏ.
Cùng chủ đề