Hang đá Đức Mẹ Bệnh viện Chợ Rẫy: Nơi Mẹ hằng Cứu Giúp chở che

4.50 star(s) 6 Votes
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
440

Từ cổng Bệnh viện Chợ Rẫy phía đường Thuận Kiều đi vào Bệnh viện khoảng 150 m, rẽ phải thêm khoảng 20 m nữa là khu nhà kho của bệnh viện. Nằm ngay phía sau nhà kho là hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy.


Hangda DucMe_phailamgi2.jpg

Ảnh: tuanlionsg

Đôi dòng lịch sử

Bệnh viện Chợ Rẫy có từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp xây dựng. Năm 1957, sau nhiều lần đổi tên, Bệnh viện mang tên Chợ Rẫy cho đến nay.

Riêng hang đá Đức Mẹ, theo những gì còn để lại ngay tại công trình, thì hang đá do Bệnh viện Chợ Rẫy xây dâng kính Đức Mẹ, ngày 2/5/1963, nhân kỷ niệm Năm Thánh Mẫu Toàn Quốc 1963.

ducme_choray_phailamgi_03.jpg
Ảnh: tuanlionsg

Sau năm 1975, như số phận của các nhà nguyện tại các bệnh viện trong thành phố, hang đá Đức Mẹ Chợ Rẫy bị bỏ hoang phế, không người chăm sóc. Bức tượng Đức Mẹ cũ kỹ, hư hỏng nặng.

Năm 2012, trong một lần vào chữa bệnh, linh mục Têphanô Nguyễn Tín, tức linh mục Chân Tín, DCCT. và các thân nhân phát hiện hang đá đã xuống cấp này, nên đã nhờ người đến sửa chữa tôn tạo. Ngày 5/9/2012, ngày cha ra viện cũng là ngày việc sang sửa, tôn tạo hoàn tất.

Hangda DucMe_phailamgi.jpg
Ảnh: tuanlionsg

Nơi Mẹ thi ân giáng phúc

Kể từ ngày hang đá được tôn tạo, nơi đây trở thành nơi hành hương, khấn nguyện của các bệnh nhân và thân nhân, của các y tá, bác sĩ, cũng như của nhiều người lương dân đến thắp nến, xin ơn Đức Mẹ. Đặc biệt, một số giáo hữu gắn bó với cha Chân Tín, biết được nguyện ước của cha mong có người luôn cắm hoa, đèn nến, nên đã thành lập nhóm "Con cái Đức mẹ Chợ Rẫy" vào ngày 2/5/2014, nhân kỷ niệm 51 năm hang đá được xây dựng.

Tại hang đá, hiện có rất nhiều bảng tạ ơn Đức Mẹ. Có cả những bảng tạ ơn dâng lên Mẹ từ những năm 1964. Đây là những chứng tích cụ thể về những ơn Mẹ đã chuyển cầu cho những ai tin tưởng đến kêu xin Mẹ thương giúp.

ducme_phailamgi_benhvien.jpg
Các Thầy Học viện DCCT khấn Đức Mẹ cho các bệnh nhân mỗi thứ Bảy hàng tuần lúc 17g00. Ảnh: Phi Ngô

Hiện nay, vào lúc 17 giờ 00, mỗi chiều thứ Bảy, các Thầy Học viện DCCT, con cái thánh Anphongsô và nhóm "con cái Đức Mẹ Chợ Rẫy" qui tụ các thân nhân, người bệnh để cùng hành hương, khấn nguyện cho các bệnh nhân được ơn chữa lành, cho các nhân viên y tế của bệnh viện được nhiều ơn Chúa để phục vụ các bệnh nhân đúng với đạo đức của ngành y.

ducmechoray_phailamgi_01.jpg
Ảnh: tuanlionsg

 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên