Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Sau những mộng tưởng là những hoài nghi. Bạn bắt đầu thấy nghi ngờ về hành trình mình đang đi.
Bạn thấy những điều mình tưởng tượng ra nó có gì đó cũng không chắc chắn lắm. Không biết có đạt được như những gì mình mong muốn không? Nếu mà không đạt được thì chẳng phải cố gắng của mình trở thành công cốc sao. Rồi bạn bắt đầu nghi ngờ người mời gọi mình. Không biết Chúa sẽ dẫn mình đi đâu? Chúa có thể làm được như những gì đã nói không? Mình ăn chay, hãm mình nếu không được gì thì tiếc quá. Bỏ các cuộc nhậu để đi thờ, đi lễ mà công việc vẫn đổ bể thì đi làm gì? Thiên Đàng, Hỏa Ngục có thật không, nếu không thì từ bỏ những sung sướng của tội lỗi có ích gì…
Sự hoài nghi bắt đầu lớn dần lên. Nó khiến bạn rụt rè trong những bước đi. Hành động bắt đầu cầm chừng để nếu có không được gì thì cũng không sao. Mà nếu được thì càng tốt, mình bỏ công ít nhưng hưởng lợi nhiều.
Tưởng là ngon đấy, nhưng bạn sẽ thấy, nếu không tìm cách thoát khỏi những nghi ngờ, bạn chỉ đi một vòng luẩn quẩn, không tới đích cũng chẳng về bờ. Giống như một đoàn thuyền đi tìm kho báu. Bạn vừa hoài nghi với sự dẫn dắt của trưởng đoàn. Vừa không muốn bỏ lỡ cơ hội thấy kho báu. Thuyền của bạn ngập ngừng giữa biển khơi.
Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3, 15-16)
Cùng chủ đề