Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 864
- Chủ đề Author
- #1
Mới bước vào cuộc hành trình, ai cũng sẽ có những niềm háo hức riêng, có kỳ vọng, hy vọng, quyết tâm và cả những mộng tưởng.
Ảnh: phailamgi.com
Ta đã chọn bước đi theo Chúa, và ta bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mà mình sẽ đạt được, nếu làm điều này điều kia. Dù gì Chúa là Chúa tể càn khôn, đấng toàn năng, mình mà theo Chúa kiểu gì trả được Chúa ban cho gì đó. Nếu mình chịu khó hi sinh, làm việc bác ái sau kiểu gì Chúa cũng sẽ phù hộ cho làm ăn phát đạt. Mình sớm tối đọc kinh cầu nguyện, kiểu gì Chúa chả cho mình phúc lộc đầy nhà. Mình chịu khó đi thờ đi lễ sau chắc sẽ được lên thiên đàng. Mình bố thí cho người nghèo vài đồng, Chúa sẽ cho mình trúng số. Tôi mà đóng góp cho nhà thờ, sau tôi sẽ được thăng quan tiến chức…
Rồi ta phải tự hỏi. Với những mộng tưởng đó, thì ta đang theo Chúa hay ta muốn Chúa phải theo ta. Con theo Chúa, nếu làm cho Chúa cái này thì Chúa phải trả con cái khác, thậm chí trả gấp đôi, gấp ba. Nhưng trả theo ý con chứ đừng trả theo ý Chúa. Chưa biết có làm được gì không nhưng cứ phải nghĩ đến thành quả đã
Hành trình theo Chúa là một hành trình phó thác và tin tưởng vào Chúa. Đón nhận những gian nan thử thách với một lòng mến yêu. Đón nhận những gì Chúa trao phó cho mình và tin tưởng vào Chúa quan phòng.
Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. (Mác-cô 14:36)
Ảnh: phailamgi.com
Cùng chủ đề