Hình ảnh Đức Phanxicô trong mắt các Hồng y, Tổng Giám mục khắp các châu lục

5.00 star(s) 1 Vote
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
458

Cuộc sống chân thật, những dấn thân không mệt mỏi cho Giáo hội, nhất là cho những người nghèo, đã để lại cho người dân khắp thế giới một hình ảnh thật đẹp về Đức Thánh cha, trong đó có các Hồng y, Tổng Giám mục… những người có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm việc và chia sẻ những ưu tư, công việc của Giáo hội với ngài. Các ngài đã nói gì về người cha chung của mình khi hay tin ngài qua đời?


phailamgi_Hình ảnh Đức Phanxicô trong mắt các Hồng y, Tổng Giám mục_cv1.jpg

Đức Hồng y Charles Maung Bo, Myanmar. Ảnh Vatican news

Hồng y Charles Maung Bo

Trong cuộc trả lời phóng vấn của Vatican news, ngay sau khi hay tin Đức Thánh cha qua đời, Đức hồng y Charles Maung Bo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Á châu suốt hai nhiệm kỳ, đã xúc động nhớ lại tình cảm sâu đậm mà Đức Thánh cha dành cho người dân Châu Á, cách riêng quê hương Myanmar của ngài.

Theo Đức Hồng y, Đức Thánh cha “có một tình cảm sâu sắc dành cho người dân châu Á,” và đặc biệt, “ngài đã phải lòng người dân Myanmar.”

Bất chấp các khuyên can, tháng 11/2017, ngài đã đến Mynanmar. Nhớ lại sự kiện đó, Đức hồng y cho rằng “Đức Giáo hoàng Phanxicô thật sự là một ngôn sứ của những vùng ngoại biên. Ngài không tìm kiếm sự an toàn trong các trung tâm quyền lực, cũng không lấy Vatican làm chốn nghỉ ngơi. Trái lại, ngài hướng trái tim và ánh mắt về những vùng biên sinh tồn của nhân loại – nơi tiếng kêu than bị lấn át trong các diễn ngôn toàn cầu, nơi nước mắt chẳng ai thấy.”

phailamgi_Hình ảnh Đức Phanxicô trong mắt các Hồng y, Tổng Giám mục_cv2.jpg
Đức Tổng Giám mục J. Kurtz, ngoài cùng bên phải, cùng Tổng thống Hoa Kỳ B. Obama, đón Đức Thánh cha nhân chuyến Tông du Hoa Kỳ. Ảnh: Vatican news

Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz

Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, nguyên Chủ tịch HĐGM Hoa Kỳ, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với Vatican news, đã khẳng định "Không chỉ Giáo hội mà cả thế giới đang than khóc trước sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô."

Đối với người Công giáo Mỹ, Đức Giáo hoàng Phanxicô chính là “dung mạo của lòng thương xót Chúa.”

Cái chết của ngài làm cho “cả Giáo hội đang than khóc” và sâu thăm trong con tim mỗi người là những “ký ức thật đẹp về Đức Thánh cha yêu dấu”.

phailamgi_Hình ảnh Đức Phanxicô trong mắt các Hồng y, Tổng Giám mục_1.jpg
Đức Hồng y Stephan Ameyu đón Đức Thánh cha nhân chuyến Tông du năm 2023 tại Nam Sudan. Ảnh: Vatican news

Đức Hồng y Stephen Ameyu

Đức Hồng y Stephen Ameyu, Tổng Giám mục Juba tại Nam Sudan, “bàng hoàng” trước sự ra đi của Đức Thánh cha.

Đối với ngài, trong bối cảnh đất nước đang vật lộn với chiến tranh, “cái chết của Đức Thánh Cha Phanxicô chẳng khác nào việc bị cướp mất một tiếng nói hiếm hoi và kiên định – tiếng nói của người luôn lên tiếng thay cho những ai không thể tự mình cất lời.”

Đối với người dân Nam Sudan, “Đức Thánh cha là một vĩ nhân và là một trạng sư bênh vực” cho những người yếu thế, cho những dân tộc bị lãng quên ở khắp nơi trên thế giới.

phailamgi_Hình ảnh Đức Phanxicô trong mắt các Hồng y, Tổng Giám mục_2.jpg
Đức Hồng y Jean Claude Hollerich, nguyên Tổng tường trình viên Thượng hội đồng về Hiệp hành. Ảnh: Vatican news

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich

Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng về Hiệp hành, đã rơi lệ khi hay tin Đức Thánh cha qua đời.

Đối với Đức Hồng y, Đức Thánh cha Phanxicô là “một người cha” và là “một tấm gương sống động dành cho Hội thánh”.

Trong cuộc trả lời phòng vấn phóng viên Olivier Bonnel của Vatican News, Đức Hồng y Hollerich mô tả “Đức Giáo hoàng Phanxicô là người luôn dành thời gian cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội, là người “sống như Chúa Kitô — luôn rộng mở với mọi người, nói về Chúa Cha, nói về lòng thương xót.”​
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên