Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
492

Câu Chuyện

Hải rất thích ngắm bầu trời đêm. Mỗi tối, cậu thường trèo lên mái nhà để nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh. Một hôm, khi bầu trời thật quang đãng, Hải nằm ngửa trên mái nhà, đôi mắt mở to hướng lên bầu trời bao la. Trong lòng, cậu bắt đầu tự hỏi: "Tại sao những ngôi sao lại sáng như vậy? Phía bên kia bầu trời là gì? Vũ trụ rộng lớn đến đâu?"

Hải nhận ra rằng càng nhìn ngắm bầu trời, cậu càng có nhiều câu hỏi mà chưa có lời giải đáp. Dường như có một điều gì đó vô hình, rộng lớn hơn, bao trùm toàn bộ thế giới này, và Hải muốn tìm hiểu về nó. Cậu quay sang bố, người cũng đang ngồi bên cạnh, và hỏi: "Bố ơi, tại sao con cứ muốn biết về những điều lớn lao như thế? Có phải con người chúng ta nhỏ bé quá không?"

Bố của Hải mỉm cười, đặt tay lên vai cậu và nói: "Con biết không, con người chúng ta không chỉ là những thực thể nhỏ bé trên trái đất này. Chúng ta được tạo dựng với một tâm hồn mở ra đến vô biên. Chỉ có con người mới có thể nghĩ về những điều vượt trên chính mình, khao khát tìm kiếm những câu trả lời tối thượng về cuộc sống, vũ trụ và cả Thiên Chúa. Chính sự khao khát này khiến con trở nên khác biệt và cao quý hơn mọi loài thụ tạo khác."

Nghe bố nói, Hải dần hiểu ra rằng sự khao khát tìm kiếm chân lý, vươn tới những điều cao cả hơn không chỉ đơn thuần là tính tò mò. Đó chính là khả năng siêu việt mà mỗi người đều có – khả năng mở ra với Thiên Chúa, với thế giới, và với người khác.

Trích Dẫn DOCAT

"Trong tất cả mọi loài thụ tạo vật chất, chỉ mỗi con người mở ra đến vô biên; chỉ con người mới có thể có một khái niệm về Thiên Chúa, và khát khao đi tìm những câu trả lời tối thượng... Con người chỉ thật sự trở thành mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình, và quan trọng hơn chính mình: đó là Thiên Chúa." (DOCAT, 53)

Bài Học Từ DOCAT

Câu chuyện này giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi người đều có khả năng siêu việt – khả năng suy nghĩ, khao khát tìm hiểu về những điều vượt trên chính mình. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng với tâm hồn hướng về những điều cao cả, để tìm kiếm chân lý và nhận biết Ngài. Chính việc mở ra với Thiên Chúa giúp chúng ta cũng cởi mở với những người khác, học cách tôn trọng và yêu thương. Khi chúng ta tìm hiểu về vũ trụ, về những điều sâu xa hơn chính bản thân mình, chúng ta lại càng hiểu hơn về chính mình và về giá trị của sự sống.

Gợi Ý Hành Động
  • Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm, cầu nguyện hoặc ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. Đó là cách để bạn cảm nhận sự mở ra đến vô biên của tâm hồn mình.​
  • Tìm hiểu về những người xung quanh, lắng nghe câu chuyện và suy nghĩ của họ. Điều này giúp bạn mở lòng, tôn trọng và hiểu rằng mọi người đều có phẩm giá.​
  • Thử viết một đoạn ngắn về những điều bạn khao khát tìm hiểu hoặc những câu hỏi mà bạn luôn muốn biết về cuộc sống, vũ trụ và Thiên Chúa. Chia sẻ nó với gia đình hoặc bạn bè để cùng nhau suy ngẫm.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Cậu bé Hải và bầu trời đầy sao.jpg
    phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Cậu bé Hải và bầu trời đầy sao.jpg
    134.3 KB · Xem: 35

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

1:5357 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên