Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
498

Câu Chuyện

Trong lớp học của An, cô giáo tổ chức một buổi thảo luận về quyền con người. Cô giáo hỏi cả lớp: "Các con nghĩ, quyền con người đến từ đâu?" Nhiều bạn giơ tay phát biểu ý kiến. Bạn Tuấn nói: "Em nghĩ nhân quyền do luật pháp tạo ra." Lan thì nói: "Em nghĩ đó là do các nhà lãnh đạo quyết định."

Nghe xong, cô giáo mỉm cười và giải thích: "Thực ra, nhân quyền không phải là do ai đó ban tặng hay quyết định, mà bắt nguồn từ chính bản tính của mỗi người. Mỗi người chúng ta, dù ở đâu, sống trong thời đại nào, đều có quyền được sống, tự do và tôn trọng, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa."

Cô giáo tiếp tục: "Giả sử chúng ta nghĩ nhân quyền do ai đó tạo ra, thì liệu có khi nào, nếu người ấy muốn, họ có thể lấy đi quyền của chúng ta không? Không phải như vậy. Những quyền căn bản như được sống, được tôn trọng, được tự do không ai có thể tước đoạt, vì chúng bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi người. Đó là điều bất khả xâm phạm."

An ngồi lắng nghe, trong lòng chợt hiểu ra. Cô nghĩ về những lần mình thấy bạn bè bị bắt nạt ở trường, hay những người yếu thế trong xã hội không được đối xử công bằng. Cô hiểu rằng, nhân quyền không phải là thứ tùy tiện được ban phát, mà là điều mà tất cả mọi người đều có, và cần được bảo vệ.

Trích Dẫn DOCAT

"Nhân quyền... là những quyền căn bản được ghi khắc trong bản tính con người... Các quyền ấy bắt rễ trong phẩm giá của mỗi người, vì họ được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa. Do đó, những quyền này là phổ quát, không tùy thuộc vào nơi chốn và thời gian." (DOCAT)

Bài Học Từ DOCAT

Qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng nhân quyền không phải là một sự ban tặng tùy ý của luật pháp hay các nhà lãnh đạo. Nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá của mỗi người, vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Những quyền này là phổ quát, nghĩa là mọi người ở mọi nơi, mọi thời đại đều có chúng. Nhân quyền bất khả xâm phạm và bất khả chuyển nhượng; không ai có thể lấy đi những quyền này của người khác. Vì vậy, chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ nhân quyền cho chính mình và cho người khác.

Gợi Ý Hành Động
  • Khi thấy ai đó bị đối xử bất công hoặc không được tôn trọng, hãy dũng cảm lên tiếng và bảo vệ họ. Mỗi người đều có quyền được đối xử với phẩm giá.​
  • Tìm hiểu về những quyền cơ bản của con người, như quyền được sống, quyền tự do, quyền học tập. Khi hiểu rõ về nhân quyền, bạn sẽ biết cách tôn trọng và bảo vệ chúng.​
  • Hãy thử thảo luận với bạn bè và gia đình về tầm quan trọng của nhân quyền và những cách mà chúng ta có thể bảo vệ nhân quyền trong cuộc sống hàng ngày.​
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Quyền của mỗi người.jpg
    phailamgi_Học DOCAT qua những câu chuyện Quyền của mỗi người.jpg
    132.3 KB · Xem: 31

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên