Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
21

Hội thánh hiểu theo nghĩa thiêng liêng chắc chắn là duy nhất và thánh thiện. Bởi nó có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông, được xây dựng trên nền móng là Đức Giêsu Kitô.​


phailamgi_Hội Thánh Có “Duy nhất” Và “Thánh Thiện”_cv1.jpg

Ảnh: studyprayserve.com
Đức Giêsu khi vâng lời Chúa Cha đi vào cuộc khổ nạn đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại, để quy tụ mọi con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối (x.Ga 11,52), Người đã đã không quá lo lắng cho mạng sống chính mình, nhưng cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất, và mãi mãi là Đấng bầu cử cho chúng ta bên Chúa Cha.

“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh… Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

phailamgi_Hội Thánh Có “Duy nhất” Và “Thánh Thiện”_cv2.jpg
Ảnh: usccb.org
Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,11b-12.16-19).

Tuy nhiên Hội thánh, vì bao gồm những thành viên hằng ngày sống kinh nghiệm yếu đuối và tội lỗi của mình, thế nên, để lời tuyên xưng đức tin đức tin phải chân thật, không như những khẩu hiệu rỗng tuếch, mỗi tín hữu cần ý thức việc hoán cải và canh tân mồi ngày để vượt lên sự tầm thường yếu hèn của bản thân, sống hiệp nhất và thánh thiện đến từ Đức Kitô, Đấng là Đầu của Hội thánh (Cl 1,18), để lời cầu nguyện của Đức Giêsu được ứng nghiệm: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Cha. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian (Ga 17, 9.11)

phailamgi_Hội Thánh Có “Duy nhất” Và “Thánh Thiện”_1.jpg
Ảnh: maryourqueen.com
Chúa Kitô là nền tảng sự duy nhất và thánh thiện của Hội thánh, và nếu chúng ta không hiệp nhất, không thánh thiện, bởi vì chúng ta không trung thành với Người. Thánh Phaolo quả quyết: “Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2,12-13).

Lịch sử Hội thánh cho thấy có biết bao nhiêu tội chống lại sự hiệp nhất, gây ra bao cuộc ly giáo và lạc giáo còn tồn tại cho đến nay. Những cách cư xử không đúng với tinh thần Đức Kitô và tin mừng, những hành vi xuất phát từ thói kiêu căng hợm hĩnh, những tính hư nết xấu, thiếu bác ái… đe dọa tính duy nhất và giảm thiểu sự thánh thiện của Hội thánh.

phailamgi_Hội Thánh Có “Duy nhất” Và “Thánh Thiện”_2.jpg
Ảnh: ministrymatters.com
Trong cộng đoàn, việc đánh mất tính thánh thiêng làm cho Hội thánh chỉ còn là một tổ chức đầy màu sắc phàm tục, giáo lý của Chúa chỉ còn như những giới luật phàm nhân. Việc gây ra sự chia rẽ, đổ vỡ không hàn gắn được là một trong những tội nặng nhất, bởi vì nó là dấu chỉ rõ ràng cho thấy đó công trình của ma qủy và những kẻ theo nó đang tung hoành phá hoại ngay trong lòng Hội thánh Chúa.

Không thể đạt sự duy nhất và thánh thiện trong Hội thánh nếu không có sự hoán cải liên tục, mà trong đó, việc loại bỏ cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ luôn cần thiết, vì nó chính là điểm tựa cho ma quỷ vịn vào và trụ vững, và “đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hòa thuận với mọi người. (Rm 12,3-59-12.16-18)

phailamgi_Hội Thánh Có “Duy nhất” Và “Thánh Thiện”_3.jpg
Ảnh: sfcatholic.org
Nếu Đức Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã cầu nguyện cho Hội thánh luôn có sự hiệp nhất và thánh thiện, thì mỗi tín hữu hằng ngày cần khiêm tốn, chân thành sám hối những lần mà mình đã là dịp gây chia rẽ hay hiểu lầm, làm tổn hại đến sự duy nhất và thánh thiện của Hội thánh Chúa Kitô.​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên