Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 73
- Chủ đề Author
- #1
Chia sẻ của Hồng Y McElroy, Giáo Phận San Diego.
Moses, khi nói với dân tộc Israel, tuyên bố:
“Ngày hôm nay, tôi giãi bày cho anh em lựa chọn về sự sống và phước lộc, về cái chết và tai ương”
Con người chẳng bao giờ ’lăn tăn’ khi chọn lựa vì có ai chọn cái chết và tai ương đâu. Bởi vì mọi người đều có khát vọng sống trường sinh, có được tất cả những tiện nghi trong đời mà không phải lo lắng về nhu cầu vật chất.
Moses, khi nói với dân tộc Israel, tuyên bố:
“Ngày hôm nay, tôi giãi bày cho anh em lựa chọn về sự sống và phước lộc, về cái chết và tai ương”
Con người chẳng bao giờ ’lăn tăn’ khi chọn lựa vì có ai chọn cái chết và tai ương đâu. Bởi vì mọi người đều có khát vọng sống trường sinh, có được tất cả những tiện nghi trong đời mà không phải lo lắng về nhu cầu vật chất.
Hồng Y McElroy. Ảnh: danhsachvang.net
Tại sao chúng ta được chọn lựa?
Thực ra, vấn đề nằm ở chỗ cách hiểu của mỗi người về cuộc sống và phước lộc dẫn đến việc sử dụng những phương tiện khác nhau để đạt được mục tiêu trên. Do vậy bước tiên khởi chúng ta phải tự hỏi sự sống và phước lộc có ý nghĩa gì cho chính mình? Chúng ta phải minh định mục tiêu để chúng ta hướng tới đúng mục đích vì cũng cùng một văn bản nhưng mỗi người lại hiểu mỗi khác.
Vì theo đa số, sự sống có nghĩa là trường thọ, là có sức khỏe, và được an toàn. Nhưng với những người sống trong thế tục, đời sống nghĩa là tự hưởng thụ, có được tất cả sướng khoái trên đời, đi đó đây, tự do thích là nhích. Hạnh phúc được đánh đồng với dư thừa vật chất, thụ hưởng và không bị ràng buộc hoặc lo lắng.
Than ôi, đây chỉ là ảo giác, chúng ta không phải là súc vật vô tri vô giác, điều chúng ta cần còn hơn là thực phẩm và khoái cảm. Chúng ta cần thao luyện thể xác và tâm trí. Chúng ta cần suy nghĩ và sáng tạo trong cách sống. Tự thân chúng ta cần trở nên hữu dụng cho người khác, nếu không đời ta thành vô nghĩa. Chúng ta cần giữ gìn thân xác khỏe mạnh qua việc tập thể dục, ăn uống điều độ và lành mạnh. Chúng ta cũng cần những mối tương quan thân ái. Chúng ta muốn yêu và được yêu.
Vượt trên tất cả, những ai đã gắng sức đi tìm đều biết rằng họ cần có Đức Chúa để có an bình và viên mãn trong cuộc đời, vì chẳng có gì trên đời mang lại hạnh phúc hoàn mỹ.
Như Thánh Augustine đã nói:
“Sau một thời gian đăng đẳng kiếm tìm, chỉ có Đức Chúa là nơi con tim ta được an dưỡng nghỉ ngơi”
Ngày 15 tháng 2 năm 2024, Thứ Năm sau Lễ Tro.
Lời Chúa: Dt 30:15-20; Ps 1:1-4,6; Lk 9:22-25
Trên đây chỉ là hai đoạn ngắn của Hồng Y.