Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,042
- Chủ đề Author
- #1
Trái với truyền thống của các vị giáo hoàng trước đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ nguyện vọng muốn được an táng tại Đền thờ Đức Bà Cả – nơi ngài thường đến cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến tông du – chứ không phải tại hầm mộ Đền thờ Thánh Phêrô. Tâm nguyện này được ngài chia sẻ trong chương 17 cuốn tự truyện Hy Vọng (nxb Thế Giới, 2025).
Ảnh: Vatican Media
“Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không được mai táng tại Đền thờ Thánh Phêrô mà tại Đền thờ Đức Bà Cả... nơi gần bức tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Tôi luôn cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ và trong suốt thời gian làm giáo hoàng, tôi đã được Mẹ ẵm lấy hơn trăm lần,” Đức Giáo hoàng viết.
Đức Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên sau hơn một thế kỷ chọn không cư trú tại Dinh Tông Tòa, thay vào đó ngài sống tại Nhà trọ Thánh Marta – một nơi đơn sơ và gần gũi với các nhân viên Vatican. Quyết định này đã được đưa ra ngay sau Mật nghị Hồng y năm 2013, và từ đó đến nay, phòng 201 tại Santa Marta là nơi ngài sống và làm việc hằng ngày.
“Ở Santa Marta tôi cảm thấy thoải mái vì tôi được sống gần gũi với mọi người. Và nếu có những bất tiện nhỏ, tôi đều vượt qua được,” ngài viết trong hồi ký.
Ngài cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về cái chết: thực tế, không bi lụy, và với niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Dù đã đối diện với nhiều đợt nhập viện, phẫu thuật và các mối đe dọa đến tính mạng, Đức Phanxicô không đặt mình ngoài số phận của bất kỳ tín hữu nào.
“Tôi sẽ được chôn cất với phẩm giá, nhưng như bất kỳ Kitô hữu nào khác. Bởi vì Giám mục Roma là mục tử và môn đệ, chứ không phải là một người quyền lực của thế gian này,” ngài viết.
Theo tự truyện, tang lễ của Ngài sẽ được cử hành cách đơn sơ, loại bỏ các yếu tố nghi lễ rườm rà như giàn quan tài, quan tài ba lớp (cây bách, chì và gỗ sồi). Đây là hướng tiếp cận phù hợp với tinh thần khiêm nhường và nghèo khó mà Đức Phanxicô luôn cổ võ trong suốt triều đại giáo hoàng của mình.
“Tôi thích một Giáo hội bị thương tích, lấm lem và nhơ nhớp vì đã dấn thân trên đường phố, hơn là một Giáo hội bị bệnh vì đóng khung và bám víu vào sự an toàn của chính mình.” Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng, #49)
(Bài viết dựa trên nội dung từ hồi ký “Hy Vọng” của Đức Giáo hoàng Phanxicô, bản dịch của Đình Chẩn, Nhà xuất bản Thế Giới (2025)
Cùng chủ đề