Mùa chay này nhớ Mùa chay xưa!

5.00 star(s) 4 Votes
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
472

Mùa chay về!

Mỗi mùa chay là một kỷ niệm!

Đối với chúng tôi, những người một thời sống dưới thời bao cấp, thời đất nước còn chưa bước vào thời kỳ đổi mới, chuyện chay tịnh, kiêng khem hồi đó thật dễ dàng.

Cơm với sắn độn! Mỗi năm chỉ có ngày tết mới được vài lát thịt mỡ ăn với dưa hành. Vì thế, chẳng chay cũng phải chay. Không chỉ chay một ngày mà còn chay trường, chay kinh niên!

Nhiều gia đình, trong đó có những gia đình Công giáo quê tôi, cơm độn cũng chẳng có để ăn. Với họ chay là nước mắt, là chay lòng.

Với chúng tôi, thời đó, thiếu thốn trăm bề. Thiếu nhất chính là những cuộc vui chơi, những chương trình giải trí. Tivi: không! Điện thoại: không! Chẳng có gì ngoài những buổi chiếu phim lưu động tại sân kho hợp tác xã, hay tại một khu đất trống nào đó trong làng.

phailamgi_baocap_muachay.jpeg
Một buổi chiếu phim thời bao cấp. Ảnh: Nhịp sống Hà Nội

Oái oăm thay, chẳng biết có phải vào Mùa chay thường là mùa nông nhàn, hay, như người ta vẫn nói, vì muốn phá đi bầu khí đạo đức, mà cứ Mùa chay về, thì các đoàn chiếu phim lưu động, các đội văn công, các đoàn xiếc, từ trên tỉnh về các làng quê Công giáo tổ chức các buổi chiếu phim, các buổi diễn kịch… có cả miễn phí, gây náo loạn xóm làng.

Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn như chúng tôi thật háo hức, nhưng hỡi ôi, mỗi khi mở miệng xin bố mẹ đi coi chiếu phim hay kịch nghệ thì chỉ nhận được cái lắc đầu, với lời nhắc nhở dứt khoát: "Mùa chay, không phim ảnh gì hết!"

Những đứa trẻ như chúng tôi, lúc đó, vì không hiểu hết, nên đôi lúc cũng buồn cha, buồn mẹ vì khắt khe với con cái. Lúc đó, bước chân rầm rầm của những bạn trẻ, người lớn thuộc các gia đình bên lương, cùng một số các gia đình công giáo ít đạo đức, dội lên tim, lên óc, làm cho những đứa trẻ như chúng tôi cảm thấy buồn vô hạn.

Thế rồi, thời gian trôi đi! Càng lớn, tôi càng cảm thấy ơn cha, ơn mẹ, không chỉ vì công đức sinh thành mà còn về công ơn dưỡng dục, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính gương sáng đời sống đạo đức và bằng một nền tu đức khắc khổ. Nếu không có những sự khắc khổ ấy, không biết bây giờ chúng tôi sẽ ra sao.

Hôm nay, một Mùa chay nữa lại về! Mùa chay thời công nghệ!

Ngày xưa, Chay tịnh là siêu thoát với mọi thứ giải trí, để làm vui lòng Chúa và gia đình.

Ngày nay, có lẽ, dưới thời công nghệ số, Chay tịnh chính là cố gắng "siêu thoát với điện thoại di động để kết nối với Tin Mừng, với Chúa, với những người thân trong gia đình."

Nhưng, hôm nay, ai sẽ là người nhắc nhở chúng ta?

phailamgi_muachay_10.jpeg
 
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,098
Tuy cháu k được trải qua thời gian đó, nhưng nghe kể hoài niệm quá ạ
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên