Nam bộ nắng nóng, Tp. HCM chặt hơn 400 cây và quan điểm Giáo hội về vấn đề khí hậu

5.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
950

Theo Ban quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM, hơn 400 cây xanh nằm dọc tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách mạng tháng tám, Trường Chinh sẽ bị đốn hạ, di dời để phục vụ mặt bằng xây dựng tuyến Metro số 2. Cùng với việc Nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng kỉ lục, quan điểm của Giáo hội Công giáo về vấn đề khí hậu là gì?​


phailamgi_quan điểm Giáo hội về vấn đề khí hậu_cv1.jpg

Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, những hàng cây xanh nằm trong diện phải chặt hạ, di dời thuộc loại sao đen, bằng lăng, bàng dầu, giá tỵ,…Đa phần là những cây có thân, tán rộng lớn rợp bóng mát giúp người dân tránh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng ở Tp. HCM.

Bên cạnh đó, Nam bộ đang trong một giai đoạn nắng nóng kéo dài chưa từng có trong lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại đã là 64 ngày liên tiếp nền nhiệt cao trên 35 độ C. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Tp. HCM, đang trở thành tâm nóng ở Nam Bộ trong 10 năm trở lại đây do hiệu ứng đô thị.

Điểm chung của các khu đô thị này phần lớn là bê tông và đường nhựa, sẽ hấp thụ 80-90% lượng nhiệt từ mặt trời. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng sự kết hợp hiệu ứng đô thị và các yếu tố khác như khí thải nhà kính và El Nino.

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hiện tượng ấm lên toàn cầu, cây xanh đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc giảm nhiệt độ của môi trường. Với khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời, tạo bóng mát và tạo ra hơi nước, cây xanh không chỉ làm mát môi trường sống mà còn giúp giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

phailamgi_hàng cây sắp bị chặt ở tphcm.jpg
Nhiều cây có tán rộng, làm bóng mát sắp bị đốn hạ để phục vụ tuyến metro 2. Ảnh: 24h.com

Khi nói đến vấn đề khí hậu và biến đổi khí hậu, Giáo hội kêu gọi các nhà khoa học, người tiêu dùng và những người tham gia vào hoạt động công nghiệp phát triển ý thức trách nhiệm cao hơn vì tác động của hành vi của họ đối với khí hậu. (TLHT #470)

“Khí hậu là một phúc lợi chung, thuộc về và có tầm quan trọng đối với tất cả mọi người, là một hệ thống phức tạp gắn liền với nhiều điều kiện thiết yếu của con người. Một sự đồng thuần có nền tảng khoa học rất vững vàng cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự nóng dần lên gây khó chịu của hệ thống khí hậu”. (Laudato si #23)

Bên cạnh đó, trong Tông huấn Laudate Deum của Đức Giáo Hoàng Phanxico về vấn đề khủng hoảng khí hậu, ngài đã cảnh báo một tình trạng về sự suy đồi đạo đức của quyền lực thực sự, được ngụy trang bằng hoạt động tiếp thị và thông tin sai lệch, vốn là những công cụ hữu dụng trong tay những người có nhiều nguồn lực hơn để tác động tới dư luận.

phailamgi_laudato si.jpg


Nhờ các phương tiện này, khi dự kiến khởi công một dự án có tác động đến môi trường, họ đã đánh lừa người dân trong khu vực, bằng cách nói với những người dân này về sự tiến bộ mà địa phương có thể đạt được, hoặc về các cơ hội kinh tế như công ăn việc làm và sự thăng tiến con người có lợi cho con cái họ. (Phanxico, Laudate Deum #29)

“Về nhiều vấn đề cụ thể, Giáo hội không có lý do để đưa ra một ý kiến xác định. Tuy nhiên, Giáo hội cố gắng thuyết phục chống lại các lập trường cực đoan: Một mặt thần tượng hóa sức mạnh con người để từ chối bất kỳ nhu cầu nào đối với sự cam kết bảo vệ môi trường, và mặt khác lại thần tượng hóa thiên nhiên, chủ trương rằng tất cả các sự can thiệp của con người đều là một mối đe dọa về môi trường. (Laudato sì #60-61)​

Phải làm gì?​

Docat 259: Giáo Hội phải đóng góp gì cho đề tài sinh thái?

Giáo Hội không có thẩm quyền đặc biệt về sinh thái. Trong Thông điệp Laudato Si’ của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về trái đất như ‘ngôi nhà chung’ của mọi người. Ngài ca ngợi tất cả những người ra sức gánh trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà này và thách đố các Kitô hữu thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái triệt để. “Thách đố khẩn thiết để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta bao gồm một sự quan tâm là đem toàn thể gia đình nhân loại cùng nhau kiếm tìm một sự phát triển bền vững và toàn diện, vì chúng ta biết rằng mọi thứ có thể đổi thay. Đấng Tạo Hoá không bỏ rơi chúng ta; Ngài không bao giờ bỏ kế hoạch yêu thương của Ngài hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại vẫn có khả năng cùng nhau hành động để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây tôi muốn công nhận, khích lệ và cảm ơn tất cả những ai đang nỗ lực bằng muôn vàn cách thế bảo vệ ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng chia sẻ (LS, 13)”.​
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên