phailamgi?
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 236
- Chủ đề Author
- #1
Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, văn hóa truyền thông đại chúng đang dần trở thành một “bãi chiến trường” của thông tin, nơi mà tin giả, tin thật, tin cần thiết và tin không cần thiết đan xen không ngừng.
Khái niệm "infobesity" – lượng thông tin quá tải khiến công chúng không thể xử lý hết các thông tin nhận được mỗi ngày – đã trở nên phổ biến.
Trong bối cảnh ấy, "Nền văn hoá khôn ngoan của Giáo Hội có thể cứu nền văn hoá truyền thông đại chúng khỏi trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa". (TLHTXHCG #560)
Ảnh: academy.natchilazarus.com
Bản chất của văn hoá khôn ngoan trong Giáo Hội Công giáo
Văn hoá khôn ngoan của Giáo Hội không chỉ là sự am hiểu sâu sắc các giáo lý, lịch sử hay truyền thống của đạo mình mà còn là cách thức ứng xử, chia sẻ và truyền đạt những thông tin, kiến thức đó một cách thấu đáo và có chọn lọc. Đạo Công giáo dạy rằng mỗi thông tin, mỗi lời nói không chỉ nên truyền tải sự thật mà còn phải mang tính xây dựng và khuyến khích. Như thánh Phaolô đã dạy trong Thư gửi người Ê-phê-sô: "Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe". (Ê-phê-xô 4:29)
Sự xuống cấp của văn hoá truyền thông đại chúng
Ngày nay, sự bùng nổ của thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác đã dẫn đến tình trạng thông tin được sản xuất và tiêu thụ một cách nhanh chóng nhưng thiếu suy nghĩ. Điều này không chỉ gây ra những hiểu lầm, mà còn khiến thông tin thật bị lu mờ bởi lượng lớn thông tin không chính xác, thiếu cơ sở. Truyền thông đại chúng đôi khi trở thành công cụ của sự xáo trộn và bất ổn khi nó khuyến khích sự tiêu thụ thông tin một cách thụ động và vô nghĩa.
Trong việc thăng tiến một nền văn hoá đích thực, giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng, và trên hết, bằng cách kiểm tra lại những nội dung của vô số những chọn lựa mà người ta thực hiện. (TLHTXHCG #560)
Vai trò của Giáo Hội Công giáo trong việc cải thiện văn hóa truyền thông đại chúng
Giáo Hội Công giáo, với bề dày lịch sử và sự hiểu biết sâu sắc về con người, có thể đóng góp vào việc hình thành một nền văn hóa truyền thông lành mạnh hơn. Bằng cách nâng cao nhận thức về giá trị của sự thật, sự thận trọng trong từng lời nói và sự tôn trọng bản quyền thông tin, Giáo Hội có thể giúp định hình thói quen tiêu thụ thông tin của công chúng một cách tích cực hơn. Thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và các sáng kiến truyền thông, Giáo Hội có thể đóng góp vào việc lan tỏa những thông tin chính xác, mang tính xây dựng và khích lệ tinh thần lý tưởng, thay vì chỉ đơn thuần là sự giải trí nhẹ nhàng.
Nền văn hoá khôn ngoan của Giáo Hội có thể cứu nền văn hoá truyền thông đại chúng khỏi trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. (TLHTXHCG #560)
Kết luận
Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của Giáo Hội Công giáo trong việc hướng dẫn và cải thiện nền văn hóa truyền thông đại chúng không thể bị xem nhẹ. Qua việc áp dụng và lan tỏa văn hóa khôn ngoan, Giáo Hội không những giúp cải thiện chất lượng thông tin mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và đạo đức của toàn xã hội, điều hướng xa khỏi sự hỗn loạn và vô nghĩa mà thời đại thông tin có thể mang lại.
Ảnh: logos.com
Phải làm Gì?
Docat 39: Thái độ của Giáo Hội đối với mạng xã hội như thế nào?
Mạng Internet và đặc biệt các mạng xã hội mở rộng các khả năng giao tiếp. Giáo hoàng Bênêđictô XVI thường hay đề cập đến đề tài này; ngài nói: “Các công nghệ mới tạo điều kiện cho người ta giao tiếp với nhau, vượt qua những giới hạn không gian và văn hoá của mỗi người, tạo ra một môi trường mới để kết bạn. Đây là cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta quan tâm và ý thức hơn về những rủi ro có thể xảy ra” (Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Sứ điệp cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 45, 2011). Cũng như những phương tiện truyền thông khác, mạng xã hội cũng phục vụ công ích và sự phát triển của con người. Đức Giáo hoàng Bênêđictô kêu gọi chúng ta “suy nghĩ nghiêm túc về giao tiếp trong thời đại kỹ thuật số”. Trên nguyên tắc, giao tiếp trên mạng xã hội có hình thức đối thoại; đây là một cơ hội lớn cho Giáo Hội thể hiện tiềm năng của mình với tư cách Giáo Hội là một sự hiệp thông (communio) hay hữu nghị. Giáo hoàng Phanxicô cũng có một tài khoản Twitter (@pontifex), mà Giáo hoàng Bênêđictô đã khởi đầu. Trong quý một năm 2016, ngài đã có 26 triệu lượt người theo dõi.