[Tâm sự] Nếu không có đức tin, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào?

Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
105
Có khi nào bạn nghĩ, nếu không có đức tin, nếu không phải là người Công giáo, cuộc sống của mình sẽ như thế nào chưa? Tôi cũng đã từng đặt câu hỏi như thế. Có lẽ, lúc đó tôi sẽ làm nhiều điều mà theo luật đạo là mình đang phạm tội, mình vẫn sẽ làm và coi đó là việc bình thường vì không biết đó là tội. Nhiều lúc nghĩ, có phải mấy giới răn luật dạy đang giới hạn tự do của tôi không? Xong một lúc nào đó bình tâm lại, đôi khi chính điều đó lại giúp mình sống bình an hơn, vì mình bớt làm điều có lỗi với bản thân, với người khác. Có cả những mẫu thuẫn nội tâm giữa đời và đạo.
Còn bạn thì sao?
 

[Video] Con Có Một Tổ Quốc - ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận | PHAILAMGI.COM | Lời Thơ: Con Có Một Tổ Quốc Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng....

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên